Ngày 28/3/2026, tại Sân vận động Quốc gia Lào, CLB nữ TP. Hồ Chí Minh sẽ bước vào trận tứ kết AFC Women Champions League, đối đầu với đại diện đến từ CHDCND Triều Tiên – CLB Naegohyang. Một thử thách ở đẳng cấp châu lục, nơi bản lĩnh và chiều sâu sẽ được đặt lên bàn cân.
Một năm trước, cũng tại đấu trường này, bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh từng chạm ngưỡng tứ kết. Nhưng ký ức về thất bại trước Wuhan vẫn còn đó – một nỗi tiếc nuối chưa nguôi, và cũng là động lực để các cô gái trở lại, mạnh mẽ hơn.

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột vì nhiệm vụ quốc gia, nhưng tinh thần, niềm tin và khát vọng chinh phục vẫn đang được các cô gái TP. Hồ Chí Minh nuôi dưỡng mỗi ngày
Ở thời điểm hiện tại, đội bóng đang đối mặt với không ít khó khăn về lực lượng. Hàng loạt trụ cột đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam: Huỳnh Như, Cù Thị Huỳnh Như, Thu Thảo, Kim Yên, thủ môn Kim Thanh, thủ môn Ngọc Phượng. Trên băng ghế huấn luyện, hai HLV Kim Chi và Thu Hồng cũng đang làm nhiệm vụ quốc gia.
Chưa dừng lại ở đó, Thùy Trang, K'Thua và Thu Xuân cũng đang hội quân cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam, chuẩn bị cho Vòng chung kết châu Á vào tháng 3 tới.
Thiếu người. Thiếu cả những cái tên quen thuộc. Nhưng không thiếu tinh thần tập luyện. Để duy trì guồng quay chuyên môn, ban huấn luyện đã chủ động đôn các cầu thủ trẻ lên tập cùng đội 1, đảm bảo đủ quân số cho các buổi đấu tập, rà soát đội hình và duy trì cảm giác bóng.
Trên sân, những gương mặt trẻ xen lẫn các cầu thủ giàu kinh nghiệm. Nhịp chạy không vội, nhưng từng bài tập đều được thực hiện với sự tập trung cao độ. Ở đó, tinh thần kế thừa được thể hiện rõ ràng – như cách bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh đã làm suốt nhiều năm qua.
Đối thủ phía trước – CLB Naegohyang – đến từ một nền bóng đá nữ giàu truyền thống, kỷ luật và thể lực hàng đầu châu Á. Nhưng điều đó không làm các cô gái TP. Hồ Chí Minh chùn bước.
Từ nay đến ngày 23 tháng Chạp, bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì tập luyện đều đặn trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Một quãng nghỉ ngắn – để hồi phục, để tái tạo năng lượng – trước khi tất cả cùng hướng về trận đấu lớn nhất của mùa giải.
Con đường châu lục chưa bao giờ bằng phẳng. Nhưng với những bước chạy lặng lẽ nơi sân Tao Đàn hôm nay, bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh đang viết tiếp hành trình của mình – bằng sự kiên trì, niềm tin và khát vọng không đổi.
Một lần nữa, họ sẵn sàng bước ra ánh sáng của AFC Women Champions League.
Email:
Mã xác nhận: