Chú ngựa mang tên Zeus - vị thần cai quản núi Olympus trong thần thoại Hy Lạp, đã được chuyển bằng máy bay lên sân thượng phía Tây của Tu viện Mont-Saint-Michel 1.500 năm tuổi. Nó sẽ được trưng bày từ hôm nay (22/7) đến ngày 7/9.
Anh Aurélien Meyer - chủ công ty thiết kế ra chú ngựa kim loại Zeus chia sẻ: "Ngựa Zeus đã trở thành một di sản của núi Olympic huyền thoại. Hơn nữa, nó đã in sâu vào tâm trí mọi người."





Chú ngựa kim loại mang tên Zeus - đại diện cho vị thần cai quản núi Olympus trong thần thoại Hy Lạp
Công ty thiết kế Atelier Blam đã nghiên cứu tỉ mỉ từng bộ phận của Zeus, từ khớp đến cơ, mô phỏng các chuyển động tự nhiên của loài ngựa. Các cảm biến tinh vi và hệ thống điều khiển tiên tiến đồng bộ hóa các chuyển động của con vật với độ chính xác ấn tượng. Kết quả tạo ra chính là một tác phẩm nghệ thuật sống động, nó gần như có thể phản ứng như một con ngựa thật.
Zeus sẽ được đưa đi khắp nước Pháp và Châu Âu trong năm 2025, dừng chân tại các địa điểm biểu tượng. Đây cũng chính là sự tôn vinh trí tuệ con người và sức mạnh của sáng tạo, truyền cảm hứng và kết nối mọi người.
Email:
Mã xác nhận: