Ngày 9/12, một sự kiện độc đáo đã diễn ra tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, thu hút hàng chục người yêu thích yoga và nghệ thuật tham gia. Thay vì các phòng tập truyền thống, địa điểm tập luyện là một không gian huyền ảo, được bao phủ bởi những tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số chuyển động, lấy cảm hứng sâu sắc từ các bức tranh của danh họa vĩ đại người Hà Lan, Vincent Van Gogh.
Phông nền chính của buổi tập yoga mang hình ảnh quen thuộc của bức tranh nổi tiếng "Đêm đầy sao" (The Starry Night), tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng nhưng đầy màu sắc, giúp người tham gia dễ dàng hòa mình vào trạng thái thiền định.




Một sự kiện độc đáo đã diễn ra tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ thu hút hàng chục người yêu thích yoga và nghệ thuật tham gia
Những người tham gia chia sẻ rằng sự kết hợp giữa yoga và nghệ thuật thị giác mang lại một hiệu quả bổ sung lẫn nhau đáng kinh ngạc. Môi trường nghệ thuật sống động giúp tăng cường cảm giác về không gian và sự kết nối cá nhân.
Simge Ural - hướng dẫn viên yoga của buổi tập, đã giải thích về mối liên hệ sâu sắc giữa bộ môn này và nghệ thuật. Cô cho biết: "Yoga trong tiếng Phạn có nghĩa là hợp nhất, hòa nhập. Bộ môn này dạy chúng ta cảm nhận vũ trụ xung quanh. Tôi nghĩ rất nhiều điều có thể được tìm thấy trong nghệ thuật thông qua yoga."
Theo lời cô Ural, không gian nghệ thuật mô phỏng lại những cảm xúc và tầm nhìn của Van Gogh đã giúp người tập yoga dễ dàng đạt được trạng thái "hòa nhập" mà từ yoga mang ý nghĩa.
Trong suốt buổi tập, người tham gia còn được thưởng thức một tác phẩm sắp đặt kỹ thuật số kéo dài 15 phút, được thiết kế đặc biệt dựa trên các bức tranh và cảm hứng của danh họa người Hà Lan. Sự kiện này là một ví dụ điển hình về xu hướng kết hợp thể chất và văn hóa nghệ thuật đang ngày càng phổ biến trên thế giới, nhằm mang lại những trải nghiệm mới lạ và sâu sắc hơn cho người tham gia.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: