Em Đỗ Thị Yến Nhi (2009) là học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Thái Bình, Đà Nẵng. Em do một tay mẹ - chị Phan Thị Em (1965) nuôi lớn. Từ nhỏ, Nhi chưa từng biết cha mình là ai và chưa một lần cảm nhận được tình cha.
Chị Phan Thị Em là một người phụ nữ gầy yếu, vất vả dành cả đời để lo cho con. Chị mắc nhiều bệnh như: thoái hóa cột sống, đau dạ dày và đau mắt. Không có việc làm ổn định, chị làm thuê đủ nghề với thu nhập chỉ vài chục ngàn mỗi ngày.
Cuộc sống hai mẹ con chủ yếu dựa vào trợ cấp 500.000 đồng/tháng. Căn nhà hai mẹ con em đang ở cũng nhờ địa phương hỗ trợ xây dựng.



Em Yếu Nhi học giỏi và rất thương mẹ
Hoàn cảnh khó khăn, Yến Nhi luôn nỗ lực học tập và từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa. Lớp 10, em từng mơ thi vào trường chuyên nhưng đành từ bỏ vì gia đình không đủ điều kiện lo chi phí học và sinh hoạt xa nhà.
Cuối tuần, Yến Nhi làm thêm ở quán cà phê với thu nhập 15.000 đồng/giờ, có hôm đến tận 10 giờ khuya mới về. Nghỉ hè, em tranh thủ đi làm để có tiền đóng học và mua thuốc cho mẹ. Chi tiêu mỗi ngày của hai mẹ con chỉ vỏn vẹn khoảng 30.000 đồng.



Cuộc sống của hai mẹ con em Yến Nhi rất khó khăn
Nhi luôn mơ được học đại học ngành Sư phạm, vừa học vừa làm để tự lo cho mình. Nhưng nghĩ đến mẹ bệnh tật và tương lai bấp bênh, em không khỏi bật khóc, tự nhủ phải mạnh mẽ hơn.
Thương mẹ, Yến Nhi chỉ ước được tặng mẹ một chiếc áo mới, vì từ trước đến nay hai mẹ con chỉ mặc đồ cũ. "Con muốn tặng mẹ một chiếc áo màu hồng, mong cuộc sống sẽ tươi sáng hơn như màu áo đó", em bật khóc.
Điều ước giản dị tặng mẹ một chiếc áo màu hồng của Yến Nhi khiến MC Đại Nghĩa xúc động nghẹn ngào. Anh chia sẻ: "Gia đình Nhi chỉ có hai mẹ con, mẹ em sức khỏe yếu, việc chi trả sinh hoạt và thuốc men rất khó khăn. Ở tuổi 16, đáng ra em phải mơ mộng, hồn nhiên, nhưng Nhi lại phải gánh vác nhiều lo toan".
Điều khiến nhiều người xót xa là sự hiểu chuyện của Yến Nhi. Em từng muốn biết cha mình là ai nhưng dần chấp nhận cuộc sống chỉ có mẹ. Em bật khóc nói rằng mong có gia đình trọn vẹn, nhưng vì thương mẹ nên không dám hỏi nhiều, sợ làm mẹ buồn. Á hậu Kiều Loan động viên Yến Nhi kiên trì thực hiện ước mơ đại học, cô cho rằng đó là cách giúp mẹ em yên lòng và thay đổi cuộc sống gia đình. "Người ta thường nói, những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn. Nhưng tôi tin rằng, sự hiểu chuyện của Nhi sẽ giúp em làm được nhiều điều khiến mẹ em tự hào", Á hậu Kiều Loan xúc động chia sẻ.
"Mái ấm gia đình Việt" được phát sóng lúc 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: