Đời sống Thứ Năm 04/09/2025, 08:30

Xuân Duy - Trúc Phương: Con sợ mẹ mất, sợ một ngày thức dậy không nhìn thấy nữa!

Thiên Bình - Minh Thuận

Em Phan Nguyễn Xuân Duy (2011) hiện là học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, sống cùng mẹ và em gái Trúc Phương tại xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng. Cha em qua đời vì đột quỵ vào năm 2018. Kể từ đó, mẹ em - chị Nguyễn Thị Bông (1985) một mình gồng gánh nuôi hai con ăn học.

Chị Bông làm công nhân may, công việc bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến 9 giờ tối mới trở về nhà. Dù được nghỉ vào Chủ nhật, chị vẫn xin làm thêm để có thu nhập lo cho các con. Không còn chồng bên cạnh, chị vừa làm việc kiếm sống, vừa là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho hai con nhỏ. Dù nắng mưa hay đau ốm, chị không dám nghỉ làm, chỉ mong các con được học hành đến nơi đến chốn. Bản thân chị Bông mắc bệnh tim nhiều năm. Do tính chất công việc phải ngồi lâu, chị còn bị thêm chứng đau khớp, khiến việc đi lại trở nên khó khăn, không thể làm việc nặng. Điều khiến chị lo lắng nhất là nếu một ngày nào đó sức khỏe không còn, sẽ không còn ai chăm sóc cho hai con.

Xuân Duy - Trúc Phương: Con sợ mẹ mất, sợ một ngày thức dậy không nhìn thấy nữa! - Ảnh 1.
Xuân Duy - Trúc Phương: Con sợ mẹ mất, sợ một ngày thức dậy không nhìn thấy nữa! - Ảnh 2.
Xuân Duy - Trúc Phương: Con sợ mẹ mất, sợ một ngày thức dậy không nhìn thấy nữa! - Ảnh 3.

Hai anh em Xuân Duy - Trúc Phương

Em gái của Xuân Duy là bé Phan Ngọc Trúc Phương cũng đang học lớp 8. Cả hai anh em đều mắc bệnh về mắt. Trúc Phương bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, không thể nhìn rõ mọi vật, kể cả ở cự ly gần. Cách đây năm năm, em được hỗ trợ phẫu thuật, bác sĩ dặn phải tái khám ở TP.HCM sau một năm. 

Còn Xuân Duy mắc chứng loạn thị và nhược thị từ khi mới một tuổi. Hiện tại, em chỉ có thể uống thuốc duy trì vì gia đình không đủ điều kiện đưa em đến các bệnh viện lớn để tìm phương pháp điều trị. Cứ mỗi ba tháng, hai anh em phải đến Bệnh viện Đà Nẵng tái khám và lấy thuốc, mỗi đợt tốn khoảng bốn triệu đồng.

Xuân Duy - Trúc Phương: Con sợ mẹ mất, sợ một ngày thức dậy không nhìn thấy nữa! - Ảnh 4.
Xuân Duy - Trúc Phương: Con sợ mẹ mất, sợ một ngày thức dậy không nhìn thấy nữa! - Ảnh 5.
Xuân Duy - Trúc Phương: Con sợ mẹ mất, sợ một ngày thức dậy không nhìn thấy nữa! - Ảnh 6.

Chị Phương áy náy vì không có nhiều thời gian chăm các con, Xuân Duy và Trúc Phương lại nặng lòng vì nghĩ sức khỏe bản thân tạo gánh nặng cho mẹ

Căn bệnh về mắt khiến việc học tập và sinh hoạt của Xuân Duy gặp rất nhiều khó khăn. Em luôn tự trách bản thân vì cho rằng chính do mình sức khỏe yếu nên mẹ mới phải vất vả. Dù vậy, Xuân Duy chưa từng bỏ cuộc. 

Em xem hoàn cảnh khó khăn là động lực để cố gắng nhiều hơn nữa. Về phía mình, chị Bông luôn cảm thấy áy náy vì phải làm việc nhiều, không có thời gian chăm sóc các con. Nhắc đến nỗi lo của mình, cô bé Trúc Phương nghẹn ngào: "Con sợ mẹ mất, con sợ một ngày nào đó khi thức dậy con không nhìn thấy gì nữa".

Xuân Duy - Trúc Phương: Con sợ mẹ mất, sợ một ngày thức dậy không nhìn thấy nữa! - Ảnh 7.
Xuân Duy - Trúc Phương: Con sợ mẹ mất, sợ một ngày thức dậy không nhìn thấy nữa! - Ảnh 8.
Xuân Duy - Trúc Phương: Con sợ mẹ mất, sợ một ngày thức dậy không nhìn thấy nữa! - Ảnh 9.

Gia đình em Xuân Duy tại trường quay "Mái ấm gia đình Việt"

Câu nói của cô bé mồ côi cha khiến khán giả lặng người, các nghệ sĩ cũng không giấu được xúc động. MC Liêu Hà Trinh bày tỏ sự lo lắng cho đôi mắt của Xuân Duy, khi bệnh tình ngày càng nặng, trong khi em gái cũng mắc bệnh mắt khiến gánh nặng trên vai người mẹ thêm phần nặng nề. Hình ảnh Xuân Duy nghẹn ngào nói "Con rất thương mẹ" và ôm chầm lấy mẹ khiến nhiều người không cầm được nước mắt. 

Trước sự hiểu chuyện của hai anh em, Hoa hậu Ngọc Châu vừa lau nước mắt vừa khích lệ các em hãy luôn hướng về phía trước, nỗ lực không ngừng. Nàng hậu động viên Xuân Duy đừng bao giờ tự trách vì sức khỏe của mình, đừng nghĩ bản thân là gánh nặng, bởi chính các em mới là động lực để mẹ cố gắng mỗi ngày. Cô cũng bày tỏ sự cảm phục khi dù có mặc cảm về bệnh tật, hai anh em vẫn luôn cố gắng học tập và biết nghĩ cho gia đình.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 4/9/2025: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 00:00 04/09/2025

(HTV) - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo, ngày 4/9/2025, TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các đội tuyển Châu Âu chuẩn bị lượt đầu vòng bảng Vòng loại World Cup 2026

Các đội tuyển Châu Âu chuẩn bị lượt đầu vòng bảng Vòng loại World Cup 2026

Thể thao 16:22 03/09/2025

Loạt trận FIFA Days tuần này đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ Châu Âu, khi các đội tuyển bước vào hành trình vòng loại World Cup 2026 đầy cam go. Cuộc đua giành tấm vé chính thức đến vòng chung kết vào năm sau sẽ kéo dài đến giữa tháng 11.

Thị trường ngày 4/9: Giá vàng trong nước và thế giới tăng kỷ lục, giá xăng dầu lao dốc hơn 2%

Thị trường ngày 4/9: Giá vàng trong nước và thế giới tăng kỷ lục, giá xăng dầu lao dốc hơn 2%

Kinh tế 09:48 04/09/2025

(HTV) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước hôm nay (4/9) tăng mạnh, vàng nhẫn lập kỷ lục tăng 3 triệu đồng/lượng. Ngược lại, giá dầu thế giới giảm sâu, trong khi xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng.

Ronaldo trở lại tập luyện cùng tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo trở lại tập luyện cùng tuyển Bồ Đào Nha

Quốc tế 10:30 04/09/2025

Cristiano Ronaldo cùng Bồ Đào Nha hướng tới vòng loại World Cup 2026, quyết thắng Armenia và Hungary để tri ân Diogo Jota, cầu thủ vừa qua đời sau tai nạn giao thông. Đây có thể là giải quốc tế cuối của CR7.

Xem thêm