
Con đường hầm ánh sáng huyền ảo dẫn lối du khách bước vào 'xứ sở Neverland' tại khuôn viên dinh thự Kenwood House (London)
Tái hiện London đầu thế kỷ XX
Dọc theo lối mòn rực rỡ ánh đèn, du khách như bước vào London đầu thế kỷ XX, nơi các nhân vật Peter Pan, cô tiên Tinkerbell và thuyền trưởng Hook đang chờ đón.
Những công trình biểu tượng như tháp đồng hồ Big Ben, cầu Tháp (Tower Bridge) hay đường chân trời thành phố hiện lên lung linh qua công nghệ đèn Led giữa rừng cây. Khung cảnh tái hiện khoảnh khắc những đứa trẻ nhà Darling bắt đầu cuộc phiêu lưu kì thú cùng Peter Pan.



London hóa xứ sở thần tiên
Những điểm nhấn kỳ ảo
Điểm nhấn của triển lãm là hàng nghìn bông hoa và nấm phát sáng cao đến 4 mét, khu lều trại của nhóm Lost Boys, những con cá sấu làm từ lồng đèn và cây cối đủ màu sắc. Đặc biệt, chiếc thuyền của Thuyền trưởng Hook được dựng lại với kích thước ấn tượng: cao 18 mét và dài 20 mét.
Zoe Bottrell, giám đốc Công ty tổ chức Culture Creative: "Chúng tôi tạo nên các tác phẩm ánh sáng thu nhỏ theo đúng tỉ lệ các thắng cảnh London. Ở đây chúng tôi có các tác phẩm cao từ 5 đến 7m. Ngoài ra còn có khoảng 4.000 bông hoa và cây nấm cao hơn 4m, và con cá sấu phát sáng dài 6m nữa".
Cuối hành trình, du khách trở về với London hiện đại, nhưng dư âm của cuộc phiêu lưu vẫn đọng lại trong lòng những người tin vào phép màu của xứ sở Neverland.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: