Trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 29, hoàn cảnh của em Thanh Trúc – cô bé mồ côi 13 tuổi không cảm nhận được tình cảm cha mẹ, sống nương tựa vào bà nội khiến các nghệ sĩ xúc động nghẹn ngào.
Em Trương Thị Thanh Trúc (2012) hiện là học sinh lớp 8, trường THCS Phù Đổng. Trúc đang sống cùng bà nội – bà Ngô Thị Tục (1963) tại xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng (trước đây thuộc tỉnh Quảng Nam). Từ lúc mới lọt lòng đến nay, bà Tục là người thân duy nhất nuôi nấng và chăm sóc em.


Bà nội và em Thanh Trúc
Cuộc đời của Thanh Trúc là một chuỗi dài những ngày thiếu vắng tình thân. Cha em qua đời khi em còn trong bụng mẹ. Khi mới tròn sáu tháng tuổi, mẹ bỏ đi biệt xứ, chưa một lần trở lại nhìn mặt con.
Trúc lớn lên chưa từng được nhìn thấy gương mặt cha mẹ, cũng chưa một lần cảm nhận hơi ấm từ một gia đình trọn vẹn. Những lúc buồn, em chỉ biết ngồi một mình trong góc, lặng lẽ lấy hình cha ra ngắm. Còn mẹ, đến tận bây giờ em vẫn không biết mặt, cũng không có lấy một tấm ảnh để hình dung. Trúc sợ nhất là một ngày nào đó, nếu mẹ đứng ngay trước mặt, em cũng không thể nhận ra.

Bà nội em Trúc lo sợ ngày bà mất, em Trúc không biết ở với ai
Với bà Ngô Thị Tục, sau khi con trai qua đời, con dâu bỏ đi biệt xứ, bà trở thành chỗ dựa duy nhất cho đứa cháu nội bé bỏng. Suốt những năm qua, bà vừa làm cha, vừa làm mẹ, gồng gánh nuôi Trúc khôn lớn.
Đối với Trúc, bà nội là cả thế giới, là người duy nhất em có thể tin tưởng và nương tựa. Để có tiền sinh hoạt, bà Tục canh tác trên một sào ruộng nhỏ của gia đình để kiếm gạo ăn qua ngày. Ngoài ra, bà đi nhặt ve chai, ai thương thì cho thêm, tích góp từng đồng để lo cho cháu.

Những ngày nghỉ, em Trúc thường theo bà đi nhặt ve chai
Sức khỏe bà ngày một yếu. Bà mắc chứng rối loạn thần kinh và hen suyễn, thường xuyên đau đầu, chóng mặt. Những hôm trái gió trở trời, bà dễ bị ngất. Dù vậy, bà vẫn cố gắng không nghỉ ngơi quá nhiều vì lo cho cháu. Thấy bà vất vả, Trúc không khỏi xót xa. Em luôn cố gắng học thật giỏi và phụ giúp bà sau giờ học.
Những ngày nghỉ, em thường theo bà đi nhặt ve chai, mong san sẻ phần nào gánh nặng đang oằn trên đôi vai gầy guộc của bà nội. Căn nhà nơi hai bà cháu Trúc đang sinh sống là ngôi nhà gia tiên cũ kỹ, được xây dựng từ lâu đời và hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Vào những ngày mưa bão, mái nhà có nguy cơ sập, hai bà cháu chỉ dám sinh hoạt tạm ở gian bếp nhỏ phía sau – nơi vừa nóng bức, ẩm thấp lại chật chội.
Chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của bà, Trúc đã âm thầm viết thư, tự tay gửi đăng ký tham gia chương trình "Mái ấm gia đình Việt" với hy vọng cuộc đời hai bà cháu sẽ có cơ hội bước sang một trang mới.
Là một cô bé yêu thể thao, Trúc tin rằng chỉ có học tập và rèn luyện mới giúp em thay đổi số phận. Em luôn nỗ lực trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành huấn luyện viên điền kinh trong tương lai. Em cũng khát khao có một mái ấm đủ đầy, có cha mẹ kề bên yêu thương, chăm sóc mỗi ngày. Thế nhưng, mỗi khi có ai hỏi về điều ước của mình, Trúc lại chỉ im lặng, rơi nước mắt rồi lặng lẽ lau đi.
Chương trình "Mái ấm gia đình Việt" được phát sóng định kỳ lúc 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: