Từ những ngày đầu bước vào nghệ thuật, Vũ Cát Tường đã khẳng định mình bằng loạt dấu ấn khó trộn lẫn: tư duy sáng tác hiện đại, kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn, màu giọng nội lực nhưng vẫn giàu sự tinh tế. Mỗi album, từ Giải mã đến Inner Me đều mang đậm cá tính hướng nội, chiêm nghiệm và luôn khát khao tìm câu trả lời cho những biến chuyển trong chính mình. Vì thế, hành trình đến Chung kết 2 của Anh trai “Say hi” không chỉ là một cuộc chơi, mà còn là chuyến trở về với bản thể sau hơn mười năm miệt mài sáng tạo.
Trong đêm chung kết, Tường chọn trở lại sân khấu solo với Illusion – ca khúc tiếng Anh được viết trong “90 ngày trước tuổi 30”, khi mỗi người đều tự đối thoại với những ảo ảnh, giấc mơ và những câu hỏi về bản ngã. Với bản tính cầu toàn và chiều sâu cảm xúc quen thuộc, Tường xem bài hát như món quà gửi “đứa trẻ bên trong”, nhắc mình học cách vấp ngã, đứng dậy rồi buông bỏ để trưởng thành.



Vũ Cát Tường cho biết bài hát được viết như một lời gửi tặng cho “đứa trẻ bên trong”, để nhìn lại hành trình từ thơ bé đến trưởng thành: học cách vấp ngã, đứng dậy và rồi buông để trưởng thành hơn. Đây cũng là thời điểm giọng ca Từng Là chậm lại để phân biệt đâu là mơ, đâu là thật và đâu mới là bản thể của chính mình
Sân khấu Illusion được xây dựng đầy biểu tượng: chiếc dương cầm giữa luồng sáng trắng và chiếc lá khuyết treo lơ lửng - “chiếc lá của sự nguyên bản” mà Tường chia sẻ phải mất hơn 33 năm để tìm thấy. Khoảng khuyết của chiếc lá cho ánh sáng xuyên qua, như hành trình mỗi người chỉ nhìn thấy mình rõ nhất khi dám bước qua những tổn thương.



Sân khấu được dàn dựng đầy ngụ ý, phần “khuyết” của chiếc lá để ánh sáng xuyên qua, tạo thành một con đường sáng mà Vũ Cát Tường từng bước theo, như hành trình tìm lại bản thể của chính mình
Khán giả ngay lập tức bị cuốn vào không gian ấy. “Những bài nhạc của Tường làm ở Anh trai "Say hi" đều mang 1 sắc thái riêng, bài nào cũng hay và chất lượng, rất "chạm". Illusion là 1 cái kết rất đẹp trên chặng đường say hi, 33 năm để tìm ra chiếc lá nguyên bản, bước trên con đường ánh sáng của chính mình qua những tổn thương! Tui đã khóc khi nghe những chia sẻ của Tường, VCT xứng đáng là quán quân của quán quân”, một người xem bình luận. Người khác lại khẳng định: “Illusion vibe quốc tế, sang - xịn - đẹp, nổi da gà như dự một concert lớn”. Những lời này phản ánh chính điều Tường luôn tin: chỉ cần âm nhạc đủ thuyết phục, khán giả sẽ mở lòng để cảm nhận cô không qua nhãn dán, mà bằng sự kết nối thật sự.
Chọn hát tiếng Anh trong phần solo, Vũ Cát Tường muốn phá bỏ thêm một giới hạn: “Dù là bất kỳ tiếng nói nào, em và khán giả của em rồi cũng sẽ tìm thấy nhau.” Và trong Illusion, họ thật sự đã tìm thấy nhau.
Email:
Mã xác nhận: