
Tiến Linh (Công An TP. Hồ Chí Minh) trong trận thua Hải Phòng (Ảnh: Tuổi trẻ)
Trên mặt sân trơn bóng ướt vì cơn mưa lớn tại Thống Nhất, CLB Công an TP. Hồ Chí Minh nhập cuộc đầy tự tin trước Hải Phòng – đội bóng nổi tiếng với lối chơi phòng ngự phản công.
HLV Lê Huỳnh Đức chủ động cho học trò nhường thế trận, kéo đối phương vào "cái bẫy" tạo áp lực tầm trung, và chính từ đó họ có bàn mở tỉ số của Quốc Cường. Đây là pha lập công thứ ba của tiền vệ 21 tuổi ở mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, bước ngoặt đến sau giờ nghỉ! Khi HLV Chu Đình Nghiêm điều chỉnh sang phương án tấn công biên và tạt bóng sớm, hàng thủ đội chủ nhà bắt đầu lộ khoảng trống.

Friday ăn mừng bàn thắng cho CLB Hải Phòng (Ảnh: Tuổi trẻ)
Hai pha không chiến thành bàn của Friday và Tagueu chỉ trong năm phút đã giúp Hải Phòng lội ngược dòng. Khả năng chống bóng bổng và sự thiếu tập trung ở tuyến phòng ngự khiến Công an TP. Hồ Chí Minh trả giá.
Thất bại 1-2 khiến thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức nối dài chuỗi ba trận không thắng, trong đó có hai trận liên tiếp không giữ sạch lưới. Dù tinh thần chiến đấu vẫn được duy trì, đội bóng thành phố dường như đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ danh sách chấn thương dài gồm Utzig, Endrick và Huy Toàn.
Trước mật độ thi đấu dày đặc – trung bình ba đến năm ngày một trận trong tuần tới, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ cần nhanh chóng ổn định tâm lý và tìm lời giải cho cả hàng công lẫn hàng thủ, nếu không muốn mùa giải sớm trượt khỏi quỹ đạo mục tiêu.
Email:
Mã xác nhận: