CLB Đông Á Thanh Hóa khép lại lượt đi V-League bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân Thống Nhất, trong một trận đấu mà giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở 3 điểm, mà ở tinh thần vượt khó của đội bóng xứ Thanh. Đến TP. Hồ Chí Minh với lực lượng sứt mẻ, không có tiền đạo thực thụ, Thanh Hóa vẫn chọn cách nhập cuộc chủ động, sẵn sàng dứt điểm khi tìm thấy khoảng trống dù là nhỏ nhất.
Chính cách tiếp cận đó giúp đội khách tạo khác biệt với 2 bàn thắng từ những tình huống sút xa đẹp mắt của Thong Khamsavath ở phút thứ 9 và 77, giúp củng cố tinh thần của toàn đội trong bối cảnh Thanh Hóa đang chịu nhiều áp lực ngoài chuyên môn.
Ở chiều ngược lại, Công an TP. Hồ Chí Minh không phải là đội chơi lép vế. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận tốt, cầm bóng nhiều và sớm tìm được bàn gỡ nhờ công của Peter Makrillos. Tuy nhiên, vấn đề của Công an TP. Hồ Chí Minh lại nằm ở khâu chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Khi các cơ hội liên tiếp trôi qua, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã để lộ những khoảng trống phía sau và phải trả giá trước những pha phản công mang tính sát thương cao của đại diện xứ Thanh.
Hai tuần nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới vì thế sẽ là quãng thời gian quan trọng để CA TP. Hồ Chí Minh nhìn lại chính mình. Việc duy trì thế trận không còn là vấn đề lớn, nhưng bài toán hiệu quả tấn công rõ ràng cần sớm được giải quyết nếu đội bóng muốn có một lượt về ổn định và đúng với tham vọng đã đặt ra. Còn với Đông Á Thanh Hoá, chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà quan trọng là trở thành điểm tựa tinh thần để đội bóng xứ Thanh tiếp tục vượt qua giai đoạn nhiều biến động phía trước.
Email:
Mã xác nhận: