Em Vi Thị Viện (2014) hiện đang học lớp 6 tại trường THCS Xuân Cẩm, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Em là người dân tộc Thái, vừa trải qua nỗi đau mất cha do tai biến hồi tháng 2/2024.
Hiện tại, Viện sống cùng mẹ là chị Vi Thị Chung (1971) - người phụ nữ gầy gò, chỉ nặng khoảng 30kg, đang mang bệnh viêm tuyến vú và thường xuyên khó thở. Vì không có tiền chạy chữa, chị Chung chỉ dùng thuốc giảm đau để cầm cự qua ngày. Gia đình em Vi Thị Viện chỉ có một sào ruộng trồng lúa quanh năm, nhưng vẫn không đủ ăn.




Em Vi Thị Viện nhỏ bé với nỗi nhớ khôn nguôi về người cha đã qua đời
Mỗi mùa lũ về, nước suối dâng cao gây hư hại hoa màu, buộc hai mẹ con phải vay mượn gạo từ hàng xóm để sống qua ngày. Ngôi nhà tạm bợ dựng bên con suối lớn đã xuống cấp nghiêm trọng, nằm sâu trong khu vực khó đi lại.
Trong căn nhà tối tăm chỉ có hai bóng đèn nhỏ, vật dụng sinh hoạt gần như không có gì đáng giá – chỉ một chiếc bàn cũ mục nát, một chiếc giường nhỏ và bàn học đã gãy chân. Dù sống trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn, Vi Thị Viện vẫn là học sinh tiêu biểu nhiều năm liền, luôn chăm chỉ, hiểu chuyện và nỗ lực học tập. Mỗi tháng, chị Chung nhận được 500.000 đồng tiền trợ cấp diện mẹ đơn thân.




Chị Dung, mẹ của em Viện, vừa đau bệnh vừa gầy yếu, một mình làm lụng để nuôi dưỡng con
Gia đình vẫn đang gánh khoản nợ 8 triệu đồng vay khi chị nằm viện, trở thành gánh nặng lớn khi cả tiền ăn hàng ngày còn thiếu thốn. Mẹ con chị phải nuôi gà lấy trứng ăn hoặc bán, rau quanh nhà là món ăn quen thuộc trong bữa cơm. Vì thiếu dinh dưỡng, không chỉ chị Chung mà Viện cũng bị suy dinh dưỡng, gầy yếu.
"Con chỉ mong mẹ được chữa bệnh. Điều con sợ nhất là một ngày nào đó mẹ cũng mất, bỏ con mà đi. Con đã không còn cha, con không muốn phải mất mẹ nữa", Viện nghẹn ngào chia sẻ. Với chị Chung, Viện là điểm tựa tinh thần lớn nhất. Nhìn con ngoan ngoãn, học giỏi, chị luôn tự hào và cố gắng làm lụng để nuôi con.




Hai mẹ con em Viện sống trong căn nhà nhỏ, không có nổi chiếc bàn lành lặn
Là một cô bé hiểu chuyện, sau giờ học, Viện thường phụ mẹ ra đồng cấy lúa, nhổ cỏ, làm ruộng - những công việc nặng nhọc nhưng em đã quen từ khi học lớp 3.
Khi được hỏi về món ăn yêu thích, Viện ngập ngừng: "Con chưa từng được ăn món ăn ngon nào. Với con, rau là món quý nhất vì nó giúp con đỡ đói". Câu trả lời hồn nhiên ấy khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Siêu mẫu Hoàng Thùy bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của bé Viện khi chỉ còn lại hai mẹ con sống ở vùng sâu, đi lại khó khăn, trong khi sức khỏe chị Chung ngày một suy yếu.



Câu chuyện của em Viện khiến người nghe không khỏi xót xa
MC Lâm Vỹ Dạ xúc động nói: "Hoàn cảnh em Viện khiến tôi cảm thấy như một sự bế tắc, không có lối ra. Người thân không có, nội ngoại hai bên cũng không có, mẹ thì bệnh nặng mà không có chi phí chạy chữa. Nếu tôi ở hoàn cảnh như vậy cũng không biết phải sống sao. Nỗi trăn trở của chị Chung cũng là điều mà tất cả những người mẹ đều trăn trở - không ai muốn bỏ con mình. Dù có rơi vào tận cùng của cuộc sống, cảm giác như chạm đáy, nhưng mình cũng không thể bỏ con mình được. Tôi thật sự thương hoàn cảnh của em Viện và mẹ".
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: