
Ca sĩ Thanh Ngọc biểu diễn bài Mùa xuân đầu tiên
Sự kiện Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, tổng hợp các lĩnh vực nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại.
Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp, đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển của văn học - nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất.
"Thành phố trân trọng và biết ơn nghệ sĩ"
Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy phát biểu trong lễ khai mạc rằng thành phố luôn trân trọng và biết ơn các thế hệ văn nghệ sĩ, những người đã biến nghệ thuật thành sức mạnh tinh thần, đồng hành cùng thành phố trong suốt hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc (Ảnh: T.T.D)
Tất cả thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của người nghệ sĩ - những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa - nghệ thuật.
"Với tinh thần "Thành phố của sáng tạo, nghĩa tình và khát vọng vươn lên", tôi tin tưởng rằng Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh trở thành nơi tôn vinh, kết nối và truyền cảm hứng sáng tạo cho các thế hệ văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật", bà Diệu Thúy nói.
Tạ Minh Tâm, Thanh Ngọc, Thanh Ngân hát mừng TP. Hồ Chí Minh
Đan xen buổi lễ tuyên dương 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh là những tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Những ca khúc hào hùng quen thuộc như Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Đất nước trọn niềm vui, Như có Bác trong ngày vui đại thắng, Mùa xuân đầu tiên, Mùa xuân trên TP. Hồ Chí Minh được thể hiện qua giọng hát ca sĩ Tạ Minh Tâm, Quốc Đại, Thanh Ngọc, rapper T.Won, nhóm Mắt Ngọc, nhóm 135.
Trong chương trình, nghệ sĩ xiếc Trung tâm nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, Nhà hát Nghệ thuật hát bội biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc.

Các tác giả nhận kỷ niệm chương vinh danh các tác phẩm lĩnh vực sân khấu (Ảnh: T.T.D)
Chương trình khép lại khi MC kết luận: "Suốt 50 năm, văn học và nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh như dòng sông bền bỉ, lặng lẽ chảy qua bao mùa dâu bể.
Từ trang sách, vần thơ, từ những giai điệu ngân vang, cho đến ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ thành phố đã góp nhịp tim của mình để viết nên bản hùng ca của một đô thị anh hùng, nghĩa tình, sáng tạo.
Trong từng tác phẩm, ta nghe tiếng vọng phù sa Nam Bộ, ta thấy bóng dáng con người thành phố - bình dị mà kiên cường, chan chứa nghĩa tình, không ngừng vươn lên giữa nhịp sống mới.
Và hôm nay, từ trái tim thành phố mang tên Bác, văn học nghệ thuật lại tiếp tục sải cánh, như đàn chim bay về phía bình minh, mang theo khát vọng hội nhập, tỏa sáng cùng thời đại".

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thảnh ủy TP. Hồ Chí Minh và ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh, trao kỷ niệm chương vinh danh các tác giả trong lĩnh vực nhiếp ảnh (Ảnh: T.T.D)

Các nghệ sĩ hát bội trong tiết mục Xây chầu đại bội (Ảnh: T.T.D)

Các nghệ sĩ múa Âm vang linh thiêng (Ảnh: T.T.D)

Nhóm nghệ sĩ xiếc trong cảnh Xuôi dòng Phương Nam (Ảnh: T.T.D)
Nguồn: Tuổi trẻ
Email:
Mã xác nhận: