
Tập truyện ngắn Trong muôn ánh sao là tác phẩm mới nhất của nhà văn Tống Phước Bảo
Tập truyện ngắn Trong muôn ánh sao của Tống Phước Bảo do NXB Quân đội Nhân dân phát hành, không chỉ kể chuyện miền Tây mà còn dựng lại một “miệt châu thổ” của tâm hồn, nơi bùn đất, ký ức và lòng nhân ái hòa vào nhau như một thứ đạo đức âm thầm mà sâu xa.
Điều đầu tiên khi đọc cuốn sách này là cảm giác được chạm vào đất. Những con chữ của Tống Phước Bảo không thơm hương hoa mà ngai ngái mùi bùn; không mướt mát lời hay mà thô ráp, chân chất, và gần gũi với đời sống thường nhật. Giữa những đoạn văn dài như nhịp thở của con sông, anh để cho người đọc nghe tiếng mái chèo, tiếng gió rạt qua đồng, và cả tiếng thở dài của những phận người “lấm đất mà không lấm lòng”.

Nhà văn Tống Phước Bảo là thành viên Hội Nhà văn Việt Nam, anh vừa phát động bán sách Trong muôn ánh sao cùng những đầu sách khác của mình để gây quỹ ủng hộ văn nghệ sĩ Thái Nguyên sau thiệt hại bão lũ vừa qua
Về bút pháp, Tống Phước Bảo chọn nhịp kể thong thả như hơi thở của sông, câu văn dài, giàu chất nói, đậm đặc tên cây, trái, tiếng địa phương. Điểm đặc biệt là tất cả thoại trong tác phẩm lần này đều được anh diễn giải thành văn chương, một nét lạ mà hiếm người làm được. Anh không “dựng cảnh” mà “gieo cảnh”, để mỗi truyện như một mảnh đất nhỏ tự mọc lên sự sống. Đọc văn anh, người ta có thể cảm thấy hơi thở của miệt dưới, thấy cả “vệt nứt sân nhà” và “ánh sao trong bùn”, những hình ảnh bình thường nhưng được viết bằng sự thành kính với đời sống.
Nhìn tổng thể, Trong muôn ánh sao là một bản ký sự của lòng người miền châu thổ, được kể bằng giọng văn của một người hiểu sâu và thương thắm đất quê mình. Ở đó, Tống Phước Bảo không chạy theo trào lưu, không tìm cách thời thượng hóa giọng viết mà chọn đứng ở phía tĩnh lặng, nơi chữ nghĩa trở thành cây cầu nối những phận người đã lỡ bị quên. Anh viết bằng sự kiên trì của người làm ruộng chữ, gieo từng hạt từ đời sống thật.
Có thể nói đây là tập truyện ngắn giữ được cái đẹp Nam bộ mà không biến nó thành tranh phong cảnh; đem được hơi thở thời sự từ di cư lao động, cát tặc, đa cấp, tiền ảo nhưng không sa vào luận đề. Với tập truyện ngắn này, Tống Phước Bảo tiếp tục khẳng định là người kể chuyện đáng tin cậy của miền đất phù sa, nơi mọi biến cố đều có thể hóa êm nếu con người còn biết “chấm mắt ghe” cho nhau mà đi.
Nguồn: Phụ nữ
Email:
Mã xác nhận: