Ngay từ đầu, với chiến thắng từ mini game “Sở thú vui nhộn” đã giúp Thanh Duy Idol có lợi thế trong việc chọn lựa thành viên. Rút kinh nghiệm từ tập trước, anh quyết định sẽ không chọn người quen. Và kết quả, đội Pinky boy của Thanh Duy Idol gồm: Hà Lộc, Bình Minh và Phương Cát; đội Trịnh Thăng Bình có sự góp mặt của Lâm Vinh Hải, Mỹ Ngọc và tay rock Rio. Cuối cùng là đội nữ ca sĩ Thu Thủy với các thành viên: biên đạo Phạm Lịch, nhạc sĩ tự do Nguyễn An và Trung Thành.
Tuần này, cặp đôi Lâm Vinh Hải – Phạm Lịch khiến khán giả xem đài khá tò mò. Giọng hát của cả 2 vũ công luôn là ẩn số khá lớn đối với người hâm mộ. Với phương châm vui là chính, Lâm Vinh Hải hài hước chia sẻ: “Với một chương trình quá nhiều bạn hát hay thì mình phải hát dở đi thì mới đặc biệt”. Với bài hát bất hủ 60 năm cuộc đời, Lâm Vinh Hải đã giữ đúng lời hứa của mình khi trình bày ca khúc này. Không chỉ tự tin đi ngược nhạc lý, anh còn mặc kệ cả những đã kích từ các đội còn lại, bất chấp cùng đối thủ Phạm Lịch thể hiện vũ đạo không ăn nhập với lời bài hát. Kết quả của màn đấu “kẻ tám lạng – người nửa cân” là màn rơi tự do xuống hố của chàng biên đạo điển trai.

Không dừng lại ở đó, Phạm Lịch còn phải đối mặt với thiên sứ bí ẩn Đào Bá Lộc khi anh đột nhiên xuất hiện cứu đội Trịnh Thăng Bình. Với màn song ca Có em chờ, khán giả lại được nghe rõ hơn giọng hát đặc biệt rất bắt tai của “bóng hồng” Phạm Lịch.



Email:
Mã xác nhận: