
Bức chân dung được Lucien Freud vẽ vào năm 1956, khi ông mới 34 tuổi
Với đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn sắc lạnh và biểu cảm đầy suy tư, bức tranh mang đến cảm giác như Freud đang bước ra khỏi khung vải, hướng thẳng về phía người xem. Đây là một trong những tự họa hiếm hoi của danh họa người Anh người được coi là bậc thầy của nghệ thuật tượng hình thế kỷ 20.
Freud, sinh năm 1922 tại Berlin (Đức), là cháu nội của nhà phân tâm học nổi tiếng Sigmund Freud. Ông cùng gia đình di cư sang Anh khi Đức Quốc xã lên nắm quyền. Trong suốt sự nghiệp, Lucien Freud nổi tiếng với phong cách phủ sơn dày, những nét cọ mạnh mẽ tạo nên chiều sâu và kết cấu đặc biệt, mang lại cảm giác vừa hiện thực vừa ám ảnh.

Theo bà Anna Touzin, đại diện Nhà đấu giá Christie's, cho biết bức tranh này chắc chắn là một kiệt tác của Lucien Freud
Dù đã ra đời gần 70 năm, nhưng bức tranh vẫn giữ được sức sống mãnh liệt và vẻ đẹp vượt thời gian". Tác phẩm sẽ được trưng bày tại phòng triển lãm của Christie's ở London trước khi chính thức được đưa lên sàn đấu giá trong phiên Nghệ thuật Thế kỷ 20/21.
Email:
Mã xác nhận: