
Nghệ sĩ Mai Dũng và chiếc áo do mình tự chế tạo
Món đồ đầu tiên mà nghệ sĩ Mai Dũng mang đến "Vali cảm xúc" là một chiếc áo ghi-lê, gắn với từ khóa "Tách nhóm". Trên chiếc áo có nhiều bóng đèn, đây chính là phục trang biểu diễn do nam nghệ sĩ tự sáng tạo và đã được lưu giữ hơn 30 năm.
Mai Dũng cho biết, anh theo đuổi đam mê diễn xuất ngay từ khi tốt nghiệp phổ thông. Năm 1985, nam nghệ sĩ chính thức thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu (nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) và bắt đầu hành trình theo đuổi con đường nghệ thuật. Sau bốn năm, Mai Dũng tốt nghiệp và về công tác tại Đoàn ca múa tỉnh Cửu Long. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh thiếu thốn, đoàn thiếu kinh phí, ít suất diễn... nên anh quyết định về lại TP.HCM.

Mai Dũng từng đảm nhận 4, 5 vai quần chúng trong một vở diễn
Mai Dũng cũng nhớ về thời điểm anh học năm II, khi anh tìm kiếm cơ hội mới tại Đoàn kịch Kim Cương. Anh nhận nhiều vai quần chúng, vai phụ vừa để theo đuổi đam mê, vừa để có thu nhập. Nam nghệ sĩ kể: "Có khi vừa diễn vai đòi nợ, vừa làm công an, vừa làm ông già... Lúc nào trên tay tôi cũng cầm sẵn cây bút chì để vẽ râu, hóa trang liên tục để thay đổi cho các vai diễn khác nhau". Thế nhưng, đồng lương ít ỏi từ những vai phụ, vai quần chúng không đủ để anh lo toan sinh hoạt cho gia đình.
Mai Dũng cho rằng, đời mình không may mắn vì khi sắp có cơ hội lại tuột mất. Anh kể, khi đoàn quyết định dựng vở "Lôi Vũ", nghệ sĩ Lâm Hùng khi đó đi nước ngoài nên anh được chọn vào vai Chu Xung, một vai diễn lớn đối với anh khi đó. Tuy nhiên, vì vừa lấy vợ, không thể đi lưu diễn thường xuyên ở xa được nên anh quyết định từ chối. Mai Dũng bật khóc khi nhắc về những khó khăn đầu tiên thuở mới theo nghề, luôn phải đứng giữa câu chuyện "cơm áo gạo tiền" và đam mê nghệ thuật.
Sau năm 1990, theo lời đề nghị của thầy Hữu Luân, nhóm hài "Tuổi đôi mươi" được thành lập và biểu diễn tại Sân khấu 135 Hai Bà Trưng. Nhóm hài với các diễn viên như: Phước Sang, Hoàng Sơn, Nhật Cường, Phương Bình. Và Mai Dũng dần tìm thấy vị trí của mình trong lòng khán giả qua những vai diễn hài đầy biến hóa.
Nhưng chỉ một thời gian sau đó, Phước Sang bận rộn với việc sản xuất phim, Nhật Cường thì tách ra thành lập nhóm riêng cũng thành công. Nhóm hài năm nào chỉ còn vài thành viên khiến Mai Dũng và mọi người khá lo lắng. "Nhóm còn lại tôi, Hoàng Sơn, Phương Bình, Minh Thủy... Hoàng Sơn lúc đó nổi tiếng lắm, đi phim hoài, không có nhiều thời gian đi diễn. Nhiều bầu sô đòi có Hoàng Sơn thì mới mời nhóm diễn nên khi Hoàng Sơn đi đóng phim là xem như chúng tôi ở nhà thất nghiệp. Tôi quyết định tách nhóm cùng Phương Bình và Phi Nga, chiếc áo này đánh dấu tiết mục đầu tiên chúng tôi tách nhóm", Mai Dũng tâm sự.
"Vali cảm xúc" - 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: