Ngay từ sáng sớm, không khí chào đón năm học mới tại nhiều ngôi trường đã rộn ràng, tràn ngập sắc màu cờ hoa, tạo nên bức tranh sôi động, đầy năng lượng.





Không khí rộn ràng ngày đầu năm học mới
Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Sài Gòn, TP.HCM ngày đầu đến lớp trở nên thật ấm áp và gần gũi. Mỗi lớp học được thầy cô trang trí như một "gian hàng yêu thương" nơi các em được chào đón bằng lời chúc ngọt ngào, những món quà nhỏ, cái ôm dịu dàng và bức ảnh đầu tiên với cô giáo chủ nhiệm. Một khởi đầu đầy cảm xúc, khiến lớp Một trở thành kỷ niệm không thể nào quên.
TP.HCM: Hân hoan Ngày tựu trường chào năm học mới
Bà Trần Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chí Linh, phường Phú Nhuận, TP.HCM cho biết: "Chúng tôi cũng tổ chức những cái trạm chơi để cho các em làm quen với lại cái mô hình hoạt động STEM của nhà trường và đặc biệt là trò chơi về tiếng Anh để chúng tôi muốn thu hút các em. Môn tiếng Anh là một trong những cái trọng điểm mà Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM cũng như là Thành phố chúng ta đang từng bước phát triển. Cho nên chúng tôi muốn các em yêu thích và các em sẽ học môn này tốt hơn".
Năm học 2025 - 2026 cũng là một năm học đặc biệt, khi TP.HCM mở rộng. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giờ học, muộn hơn 15 - 30 phút so với năm học trước, để phù hợp chương trình học 2 buổi/ngày theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng mang đến nhiều thay đổi. Đặc biệt hơn, đây cũng là năm học đầu tiên miễn học phí từ với trẻ em mầm non 3 tháng tuổi tới học sinh phổ thông. Với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ và chương trình học, TP.HCM đã sẵn sàng bước vào năm học chuyển mình này.
Email:
Mã xác nhận: