Câu chuyện về những mái ấm được xây dựng từ tình người đã và đang trở thành bản nhạc ấm áp giữa lòng thành phố. Đối với ông Nguyễn Văn Huệ - người đàn ông từng trải qua những năm tháng tù đày, mái nhà mới không chỉ là nơi che nắng, che mưa mà còn là sự quan tâm sâu sắc của chính quyền và cộng đồng. "Đây là sự quan tâm, sâu sát rất lớn của địa phương, tạo cho gia đình tôi sự ổn định để làm việc và sinh sống", ông Huệ xúc động chia sẻ.
Cũng như ông Huệ, bà Trần Kim Phúc - người mẹ già 94 tuổi, đã tìm thấy sự bình yên trong mái nhà tình thương được sửa chữa kịp thời trước mùa mưa bão. Căn nhà vững chãi không chỉ mang lại cảm giác an tâm mà còn thắp lên ánh sáng hy vọng cho một cuộc sống an cư. "Được sửa nhà đúng lúc mùa mưa bão, tôi cảm thấy an tâm không còn dột nước. Gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn để lo cho mẹ già", bà Phúc chia sẻ.

TP.HCM lan tỏa truyền thống nghĩa tình, hỗ trợ người yếu thế và gia đình chính sách, giúp nhiều người có cuộc sống ổn định, hạnh phúc
Những ngôi nhà đó không đơn thuần là công trình xây dựng, mà là hiện thân của một kế hoạch lớn. Ông Phạm Thái Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Định, cho biết: "Kế hoạch của phường là tiếp tục rà soát để chăm lo đúng, đủ đối tượng trong thời gian tới, không để ai bị bỏ sót". Cùng quan điểm, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, khẳng định: "An cư lạc nghiệp là việc người dân rất cần thiết. Có an cư thì họ mới có thể phấn đấu ổn định cuộc sống. Phương châm của phường là "Vì hạnh phúc của Nhân dân", và hạnh phúc đó phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như xây dựng một mái ấm".
Thành quả của các chương trình nghĩa tình là những con số ấn tượng. TP.HCM đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa toàn bộ 733 căn nhà cho các gia đình chính sách, đạt 100% kế hoạch với tổng kinh phí 49,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố còn vận động thêm nguồn lực xã hội để xây mới, sửa chữa 899 căn nhà cho hộ nghèo, tổng kinh phí 44,8 tỷ đồng.
Không chỉ chăm lo cho người dân trong nội thành, truyền thống nghĩa tình còn được lan tỏa ra khắp cả nước. TP.HCM đã hỗ trợ nhiều tỉnh, thành khác như Cà Mau, Kon Tum, Bến Tre, Lào Cai, Lai Châu, Bạc Liêu, Nghệ An, với tổng kinh phí lên đến hơn 421,4 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò đầu tàu, cho tình cảm "thành phố vì cả nước, cùng cả nước" của TP.HCM.



Không chỉ chăm lo cho người dân trong nội thành, TP.HCM còn hỗ trợ nhiều tỉnh, thành khác như Cà Mau, Kon Tum, Bến Tre,...
Theo ông Phan Hồng Ân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, thành công này đến từ sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị. "Đến năm 2030, chúng ta sẽ tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm đến người nghèo, hộ khó khăn và người yếu thế, để TP.HCM thực sự là một thành phố nghĩa tình", ông Phan Hồng Ân nhấn mạnh.
Sự thịnh vượng của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng chính là lời tri ân ý nghĩa nhất dành cho những thế hệ đã ngã xuống. Và với người dân đang sinh sống tại đây, dù xuất thân từ đâu, họ cũng luôn mang trong mình một chất keo gắn kết vô hình - đó chính là tình người, là tinh thần tương thân tương ái để cùng chung tay xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại và luôn đong đầy tình nghĩa.
Email:
Mã xác nhận: