
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Hải Nguyễn)
Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 24/7, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).
Dự lễ tưởng niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ tưởng niệm.
Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Hải Nguyễn)
Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Hải Nguyễn)

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Hải Nguyễn)

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Hải Nguyễn)
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết “Uống nước nhớ nguồn”.
Theo bài viết, mỗi năm vào tháng Bảy, nhân dân ta lại dành những tình cảm thiêng liêng và sâu lắng nhất để tưởng nhớ, tri ân những người hy sinh vì non sông đất nước, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh - những người đã không tiếc máu xương, tính mạng vì nền độc lập, tự do và sự bình yên của Tổ quốc.
Ngày 27/7 hàng năm cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thể hiện lòng biết ơn sâu nặng tới gia đình người có công với cách mạng.
Truyền thống cao đẹp "uống nước nhớ nguồn" đã trở thành sợi dây thiêng liêng kết nối các thế hệ người Việt Nam, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để toàn dân tộc đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.
Nguồn: Lao Động
Email:
Mã xác nhận: