Trên những sân bóng đất đỏ ở thủ đô Juba, Nam Sudan, những tiếng "voy!" vang lên đều đặn trong các trận đấu của những cầu thủ khiếm thị

HLV Simon Madol Akol của Đội bóng đá khiếm thị Nam Sudan chia sẻ: "Đội bóng này gồm các thành viên từ nhiều bộ tộc khác nhau. Chúng tôi có người Dinka, người Anuak và nhiều bộ tộc khác của Nam Sudan, nhưng họ chơi chung trong cùng một đội. Đây chính là điều chúng tôi mong muốn gửi gắm cho giới trẻ Nam Sudan: hãy tránh xa những việc có thể làm hại tương lai của mình"

Nam Sudan, quốc gia trẻ nhất thế giới, đã trải qua nhiều thập kỷ nội chiến và xung đột sắc tộc, khiến cơ hội cho người khuyết tật tham gia thể thao gần như không tồn tại

Câu chuyện của Yona Sabri Ellon là một minh chứng sống động. Từ khi mất hoàn toàn thị lực năm 12 tuổi, anh đã tìm lại được niềm vui, sự tự tin và ước mơ được chơi bóng khi tham gia đội

Dù còn nhiều thách thức như cơ sở vật chất hạn chế, nhận thức xã hội còn rập khuôn và ngân sách eo hẹp, nhưng dự án "United by Sport" vẫn mở rộng ra nhiều trường học, kết hợp học sinh khuyết tật và bình thường để tạo ra môi trường hòa nhập
Email:
Mã xác nhận: