Games show truyền hình Thứ Hai 13/05/2019, 05:00

Thông điệp cuộc sống từ “Khoảnh khắc cuộc đời”

Phạm Nhi


Chương trình “Khoảnh khắc cuộc đời” là những phút giây khán giả được chia sẻ những câu chuyện có sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng 

Ai bảo trên đời này không có những anh hùng? Ai bảo họ chỉ là những nhân vật hão huyền được dựng nên từ trí tưởng tượng của con người? 

Bằng chứng là có!

Trong chương trình “Khoảnh khắc cuộc đời” - tập 1 được phát sóng trên kênh HTV9, khán giả đã nhìn thấy một người hùng thực sự, là một “Lục Vân Tiên” giữa đời thường - anh Đặng Văn Phúc – người đứng ra thành lập ra đội cứu nạn giao thông tình nguyện ở Tây Ninh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Trong buổi nói chuyện với Hamlet Trương, anh Đặng Văn Phúc chia sẻ tuổi thơ của mình không mấy êm đềm, mất người em gái vì một vụ tai nạn vào năm anh 6 tuổi. Lúc đó, dù anh đã gắng sức kêu cứu nhưng lời nói của một đứa bé còn nhỏ như vậy nào có lọt vào tai ai… và như thế, em gái anh đã ra đi trong sự vô tâm của bao người qua đường, một cái chết thật tức tưởi và không đáng... 

Có thể, em gái anh vẫn sẽ còn sống nếu khi ấy có người chịu lắng nghe và giúp đỡ... Dù điều đó không xảy ra, nhưng anh Phúc vẫn tin tưởng rằng, người “vô cảm thật sự” chỉ là một phần rất nhỏ thôi, bởi trong mỗi con người đều có lòng thiện nguyện, chỉ là họ không biết phải làm sao, hay thể hiện nó như thế nào?.

Kể từ “khoảnh khắc” ấy, không muốn ai phải trải qua cảm giác mất mát đau thương giống mình, anh quyết định thực hiện lý tưởng của bản thân, rằng “Lục Vân Tiên trong lòng mọi người đều có sẵn”. Cùng với sự giúp đỡ của người vợ luôn yêu thương, ủng hộ, anh và 49 người bạn đồng hành trong đội cứu nạn giao thông Tây Ninh đã giúp bao nhiêu mảnh đời lại tìm được ánh sáng trong phút gian khó. Họ là những người anh hùng không bao giờ ngơi nghỉ, vì những nụ cười và niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn.


Vợ chồng anh Phúc và đại diện đội cứu trợ giao thông Tây Ninh

Không chỉ là nơi để chia sẻ câu chuyện của mỗi người, Khoảnh khắc cuộc đời còn là nơi để lan toả tình yêu thương giữa những trái tim trên dòng đời vội vã. Như câu chuyện của người phóng viên ảnh Nghĩa Phạm và cậu bé xếp dép Thành Đạt được kể lại trong tập 3 lên sóng ngày 8/5 vừa qua trong cuộc nói chuyện với tiến sĩ Lê Thẩm Dương.


Anh Nghĩa Phạm chia sẻ câu chuyện của mình

Là một phóng viên ảnh, Nghĩa Phạm thích lưu lại những khung cảnh ngẫu nhiên mà anh bắt gặp trên đường phố. Đó cũng là một sự gặp gỡ tình cờ, khi anh đi ngang bưu điện vào ngày kỉ niệm lần đầu tiên “bé út” nhà anh đến trường, anh nhìn thấy một cậu bé gầy guộc, ăn mặc lôi thôi với chiếc áo sơ mi và đôi dép kẹp quá khổ. Bên cạnh cậu bé ấy là những người bạn trong bộ đồng phục tinh tươm đang được các cô chăm sóc vào buổi giải lao. 

Tò mò không biết Thành Đạt nọ sẽ ra sao khi thấy các bạn đồng trang lứa của mình, anh theo chân cậu bé. Đứng nhìn các bạn rất lâu, Thành Đạt bất ngờ xếp những chiếc dép lại thành hàng thật ngay ngắn. Và khoảnh khắc đó đã được anh Nghĩa chụp lại.

Vợ anh đã bật khóc khi xem bức hình của bé Thành Đạt. Nghe theo lời khuyên của vợ và lời nói của trái tim, anh Nghĩa chia sẻ câu chuyện mình gặp lên mạng xã hội. Nhờ đó, có rất nhiều mạnh thường quân đã xuất hiện, giúp mẹ của Thành Đạt có công ăn việc làm ổn định hơn, việc đến trường của em cũng được chăm lo. 

Chỉ qua một khoảnh khắc, sự tử tế đã lan tỏa từ gia đình anh Nghĩa Phạm đến toàn xã hội và hiện anh là cha nuôi của Thành Đạt. Điều mong muốn lớn nhất của anh, đó là: "chỉ mong con lớn lên thành đạt như tên gọi của mình, vậy là vợ chồng tôi vui rồi!". 

Thật giản đơn và ấm áp, tuy nhiên, ít ai biết được, khi còn là một cậu bé, anh đã phải trải qua sự tan vỡ và đau lòng đến nhường nào. Anh rưng rưng nước mắt: “Vào một ngày tan trường được cha đón như thường lệ, nhưng khi hai cha con về nhà, cửa lại khóa. Sau này anh mới biết, đó là ngày mẹ rời đi...”.

Câu chuyện đầy cảm động giữa hai tâm hồn đồng điệu tìm kiếm hạnh phúc và tình yêu thương, người phóng viên ảnh Nghĩa Phạm đã làm được điều không thể. Anh đã tạo nên câu chuyện cổ tích cho cậu bé xếp dép ngày nào…


Anh Nghĩa Phạm, tiến sĩ Lê Thẩm Dương và MC Phương Uyên

Là một công dân trong xã hội văn minh và hiện đại, ta phải biết xây dựng một cộng đồng đoàn kết và lành mạnh. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để đạt được điều ấy chính là có một môi trường tự nhiên trong sạch. 

Thấu hiểu điều đó, “phượt thủ” Nguyễn Tuấn Anh – một chàng trai 9X đang là thủ lĩnh của nhóm “Ờ Phượt”, đã viết lên hành trình của mình câu khẩu hiệu “Phượt không xả rác” và câu chuyện truyền cảm hứng của anh đã được chia sẻ trong buổi nói chuyện với đạo diễn Lê Hoàng. 


Nguyễn Tuấn Anh, đạo diễn Lê Hoàng và MC Phương Hiếu

Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ rằng, anh đã đặt chân đến 63 tỉnh, thành của cả nước. Do vẫn còn là một sinh viên nên anh phải đánh đổi nhiều thứ để có thể theo đuổi đam mê. Từ việc học hành cho đến những giờ làm thêm mệt nhọc, những kế hoạch kinh doanh để có đủ chi phí cho những chuyến đi.  

Đi nhiều, anh hiểu được cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề rác thải – điều này khiến anh cảm thấy buồn và có những suy nghĩ, trăn trở.

Rồi anh quyết định theo đuổi giá trị “bảo vệ môi trường” – “Đi phượt và không xả rác”. Kể từ khoảnh khắc ấy, chàng phượt thủ 9X cùng bạn bè của mình đã lăn bánh qua nhiều nẻo đường, thực hiện nhiều hoạt động dọn rác, vệ sinh để trả lại màu xanh và sự trong lành vốn có của thiên nhiên. 

Công việc lan tỏa đến trái tim của nhiều người, từ cá nhân anh, đến 2,3 người, rồi tất cả đều bắt tay vào thực hiện. Cứ như vậy, nhiều nơi lại xinh đẹp dưới ánh bình mình của tương lai không rác thải.

Anh mong muốn rằng, mỗi người hãy bắt đầu từ việc thật nhỏ, chính là không xả rác bừa bãi. Đó là một hành động bảo vệ môi trường vô cùng thiết thực. 

Chương trình "Khoảnh khắc cuộc đời", phát sóng lúc 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn GS E&C (Hàn Quốc)

Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn GS E&C (Hàn Quốc)

Kinh tế 20:04 16/07/2025

(HTV) - Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có buổi tiếp ông Huh Jin Hong - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển và đầu tư dự án tại thị trường nước ngoài của Tập đoàn GS E&C (Hàn Quốc).

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão

Đời sống 09:39 17/07/2025

Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines, di chuyển nhanh về phía Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trong 1–2 ngày tới. Dự báo, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông sẽ nằm trong vùng nguy hiểm với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ông Nguyễn Hải Triều được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty HTV-TMS

Ông Nguyễn Hải Triều được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty HTV-TMS

Chuyện chúng tôi 16:55 16/07/2025

(HTV) - Ngày 15/7, tại văn phòng công ty, trong không khí trang trọng và ấm áp, ông Nguyễn Ngọc Đức – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty HTV-TMS đã trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Nguyễn Hải Triều Tân Giám đốc Công ty HTV-TMS với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 14/7/2025.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM viếng Nghĩa trang Hàng Dương

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM viếng Nghĩa trang Hàng Dương

Chính trị 20:08 16/07/2025

(HTV) - Nhân chuyến công tác tại đặc khu Côn Đảo, sáng 16/7, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương.

Xem thêm