Em Thi Văn Nam hiện sống cùng mẹ và bà ngoại tại xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng. Mẹ em - chị Thi Thị Mỹ Hoa (1977) - bị khiếm thị bẩm sinh, làm mẹ đơn thân nên từ nhỏ Nam chưa từng biết cha mình là ai. Chỗ dựa duy nhất của hai mẹ con là bà ngoại, bà Trương Thị Phiến (1937).

Chị Hoa thường chỉ quanh quẩn trong nhà, tính cách rụt rè
Vì khiếm thị, chị Hoa không thể lao động, hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà, tính cách rụt rè, ngại giao tiếp. "Tôi buồn và tủi thân nhiều lắm vì sinh con ra nhưng không nhìn thấy mặt con dù chỉ một lần. Tôi sợ con không nên người. Mỗi ngày con làm gì, đi đâu tôi cũng không thể biết. Con đi học về, thưa mẹ một tiếng thì tôi mới biết con đã về", chị Hoa nghẹn ngào.

Em Nam phụ giúp bà trong việc đồng áng
Trước đây, bà Phiến làm nông, trồng vài loại cây quanh nhà để nuôi cả gia đình. Nhưng những năm gần đây, bà mắc bệnh suy tim nặng, phải phẫu thuật đặt ống tim, sức khỏe giảm sút, thường xuyên nằm viện điều trị, không còn khả năng lao động.
Kể từ đó, ba người chỉ sống nhờ 500.000 đồng trợ cấp người cao tuổi của bà Phiến và hơn một triệu đồng trợ cấp khuyết tật của chị Hoa mỗi tháng. Dù chi tiêu tằn tiện, số tiền này vẫn không đủ trang trải.

Nam ước mong được một lần cảm nhận tình thương của người cha chưa từng được gặp
Cuộc sống khó khăn khiến Nam thường xuyên phải nhịn ăn sáng hoặc chỉ ăn cơm nguội, mì gói trước khi đến trường. Một bữa sáng đủ đầy với em là điều xa xỉ. Thiếu vắng tình cảm từ mái ấm trọn vẹn khiến Nam trở nên tự ti, ít nói. Những lúc tủi thân, em chỉ lặng lẽ tìm một góc khuất để khóc, không muốn ai nhìn thấy.
Ước mơ lớn nhất của Nam là được một lần cảm nhận tình yêu thương từ người cha chưa từng gặp và mong mẹ có thể nhìn thấy khuôn mặt mình. Em cũng khao khát được tổ chức sinh nhật cho mẹ để bà có niềm vui như bao người.

Nam là "đôi mắt" của mẹ, em chủ động làm việc nhà, chăm sóc mẹ
Nam là cậu bé hiểu chuyện, luôn chủ động giúp bà và mẹ việc nhà, chăm sóc mẹ trong sinh hoạt hàng ngày và cùng mẹ đi dạo quanh sân.
Với chị Hoa, chuyến đi ghi hình chương trình "Mái ấm gia đình Việt" lần này là chuyến đi xa nhất từ trước đến nay. Điều ước lớn nhất của chị là con trai sẽ trưởng thành, tự lập và có thể lo cho bản thân trong tương lai.

Nam mong bản thân mau chóng trưởng thành để báo hiếu cho mẹ
Các nghệ sĩ không giấu được sự xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh của em Thi Văn Nam. MC Huỳnh Lập nghẹn ngào cho rằng Nam còn quá nhỏ nhưng phải gánh vác quá nhiều việc, vừa học tập, vừa làm việc nhà và trở thành "đôi mắt" cho mẹ khiếm thị.
Ca sĩ Emily xúc động khi thấy Nam quá hiểu chuyện, đến mức dường như em không còn nét hồn nhiên, ít khi cười như những đứa trẻ đồng trang lứa. Trước nỗi bất hạnh của cậu bé 12 tuổi, nữ ca sĩ vừa khóc vừa ôm Nam để động viên.
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: