Mẹ của em Thành Nam mắc bệnh máu đông (dư bạch cầu), hàng tháng phải điều trị chuyên sâu tại bệnh viện.
Bệnh tình ngày càng nặng, có nguy cơ tiến triển thành ung thư máu. Dù phải uống thuốc mỗi ngày, sức khỏe chị Hoa vẫn suy giảm, khiến cuộc sống hai mẹ con vốn khó khăn, lại càng thêm chật vật.
Sau khi cha của Thành Nam mất một năm, hai mẹ con về ở nhà ngoại nhưng do đông người nên phải chuyển sang ở nhờ nhà bà cô.





Hai mẹ con em Thành Nam sống nương tựa bên nhau
Đến mùa Hè khi Thành Nam học lớp 7, hai mẹ con tiếp tục rời đi và hiện đang ở nhờ nhà một người quen.
Chủ nhà đi làm xa, Thành Nam ở gian nhà sau để chăm sóc đàn lợn; hai mẹ con vừa ở vừa trông nhà, được chủ nhà hỗ trợ tiền điện nước hàng tháng. Tận dụng mảnh đất trống sau nhà, chị Hoa trồng rau mang ra chợ bán, kiếm tiền mua thức ăn.
Không còn đủ sức lao động, hai mẹ con chủ yếu sống nhờ rau tự trồng, bữa cơm thường chỉ có cơm và rau luộc.





Ước mong lớn nhất của em Thành Nam là mẹ có thật nhiều sức khỏe
Cha mất khi Thành Nam còn quá nhỏ, em cũng không có ảnh chụp chung với cha, nên Thành Nam không có nhiều ký ức về cha mình.
Thỉnh thoảng về bên nội, em lặng lẽ nhìn di ảnh, nỗi nhớ và nỗi buồn lại dâng lên. Em luôn nghĩ, nếu cha còn sống, mẹ có lẽ đã bớt vất vả hơn. Thấy mẹ ngày một yếu, Thành Nam luôn lo sợ mất đi điểm tựa duy nhất của mình. Ước mong lớn nhất của em là mẹ có thật nhiều sức khỏe để được ở bên lâu hơn.
Nam ít nói, ánh mắt luôn phảng phất nỗi buồn, em chỉ tin tưởng và tâm sự với mẹ. Sau giờ học, em vội về nhà nấu cơm, cho lợn ăn, phụ mẹ việc nhà. Dù cuộc sống khó khăn, Nam vẫn ấp ủ ước mơ có một công việc ổn định để chăm sóc mẹ – người đã hy sinh cả đời vì em.


Ca sĩ Bùi Lê Mận bật khóc trước hoàn cảnh của em Thành Nam
Hoàn cảnh của hai mẹ con em Thành Nam khiến ca sĩ Bùi Lê Mận bật khóc vì xúc động. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi nghĩ không ai có thể cầm lòng khi chứng kiến hoàn cảnh của em Thành Nam.
Nhìn em sống cảnh thiếu tình cha từ nhỏ, theo mẹ nương nhờ người khác, và giờ lại phải đối diện với nỗi lo mẹ đau bệnh, nỗi sợ mất mẹ, tôi thật sự rất đau lòng. Bên cạnh đó, tôi vô cùng cảm phục chị Hoa – dù sức khỏe không tốt, chị vẫn hết lòng gồng gánh chăm con khôn lớn".


Huỳnh Lập xót xa cậu bé 13 tuổi gồng mình trưởng thành để lo cho mẹ
Diễn viên Huỳnh Lập cũng nghẹn ngào, bày tỏ không thể cầm lòng khi nghe câu chuyện của em Thành Nam.
Anh chia sẻ: "Điều khiến tôi xúc động nhất chính là sự mạnh mẽ trong ánh mắt của em Nam. Nhưng khi đứng tại chương trình, em lại rơi nước mắt – có lẽ vì trước đó em đã cố gắng gồng mình quá nhiều để làm chỗ dựa cho mẹ, điều mà lẽ ra ở độ tuổi đó em chưa phải gánh vác.
Dường như em đang cố trưởng thành thật nhanh, muốn trở thành trụ cột che chở cho mẹ, thậm chí thay thế vai trò của cha. Nỗi lo về sức khỏe của mẹ em cũng dễ hiểu, cảm giác như cuộc sống là một ngọn đèn dầu, không biết tắt lúc nào. Tôi thật sự thấy mọi thứ quá kinh khủng".

Ca sĩ Hà Lê ôm động viên em Thành Nam
Ca sĩ Hà Lê ôm động viên em Thành Nam, bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực phi thường của cậu bé. Anh hy vọng Thành Nam sẽ giữ vững sự mạnh mẽ vốn có để trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Nam ca sĩ tin rằng chính em cũng là nguồn sức mạnh duy nhất giúp mẹ đối diện với bệnh tật.
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: