Đây là mùa lễ Tạ ơn thứ ba, cô Esther Keim thực hiện hành động đặc biệt thả gà tây xuống cho người dân. Tuy nhiên, những con gà tây không phải là gà sống mà đã được sơ chế, đóng gói kỹ càng trong các túi đảm bảo vệ sinh. Cô Keim gọi sáng kiến của mình là "Bom gà tây", khi cô lái chiếc máy bay nhỏ qua những khu vực phủ đầy tuyết và thả các bọc gà tây xuống cho người dân. Điều này đặc biệt hữu ích vì ở những khu vực hẻo lánh và có thời tiết khắc nghiệt, người dân thường gặp khó khăn trong việc mua sắm thực phẩm.
Khung cảnh thả gà tây từ trên cao
Cô Esther Keim chia sẻ: "Thời tiết tất nhiên là thử thách lớn nhất. Bên cạnh đó là việc xác định vị trí những ngôi nhà. Chúng tôi cũng hỏi thăm người dân để tìm những hộ khó khăn, và thông qua mạng xã hội để kết nối." Mỗi lần thả, cô Keim thường gửi khoảng 35 đến 40 con gà tây cho các gia đình. Ngoài ra, cô còn có ý định sẽ thả thêm nhiều món quà khác như thú nhồi bông cho trẻ em, mang lại niềm vui và sự ấm áp cho những người dân trong dịp lễ Tạ ơn.
Email:
Mã xác nhận: