Hà Nội rực rỡ trong ngày vui non sông
Sáng 2/9, từ những con phố trung tâm đến các khu dân cư, Hà Nội bừng lên trong sắc đỏ cờ hoa. Người dân xuống đường từ rất sớm để hòa nhịp vào không khí lễ hội. Cùng với sắc màu trang hoàng, các chương trình nghệ thuật, âm nhạc, diễu hành đã tạo nên bầu không khí vừa thiêng liêng vừa rộn ràng.
Những giai điệu quen thuộc ngân vang giữa lòng Thủ đô khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước. Giai điệu ca khúc "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương cất lên, làm sống dậy cảm xúc tự hào:
"Tôi lại nhìn như đôi mắt trẻ thơ / Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ..."
Vùng 2 Hải quân khẳng định ý chí bảo vệ chủ quyền
Không chỉ trên đất liền, giữa biển khơi, tinh thần độc lập - tự do cũng vang vọng. Tại các Nhà giàn DK1, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tổ chức lễ chào cờ trong không khí trang nghiêm. Đây là những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền của Tổ quốc.

Chiến sĩ Nhà giàn DK1 trang nghiêm trong lễ chào cờ Tết Độc lập
Trong đội hình diễu binh trên biển kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vùng 2 Hải quân điều động ba tàu chiến đấu chủ lực. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trùng khơi là biểu tượng của ý chí sắt đá, quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng.




Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trùng khơi, khẳng định chủ quyền biển đảo
"Ánh sao độc lập" thắp sáng không gian lễ hội TP.HCM
Tại TP.HCM, bất chấp mưa lớn kéo dài, hàng ngàn người dân vẫn đổ về các điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Vũng Tàu và phường Bình Dương để theo dõi chương trình nghệ thuật "Ánh sao độc lập". Chương trình tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng, từ buổi bình minh Cách mạng Tháng Tám đến 30 năm trường kỳ kháng chiến, và tiếp nối là hành trình xây dựng, phát triển đất nước hôm nay.




Bất chấp mưa lớn kéo dài, hàng ngàn người dân vẫn đổ về các điểm cầu để theo dõi chương trình nghệ thuật "Ánh sao độc lập"
Không chỉ là một bữa tiệc nghệ thuật, chương trình còn là dịp để mỗi người thêm gắn kết và tự hào.
Chị Phạm Thị Thương (phường Vũng Tàu, TP.HCM) cho biết, dù trời mưa tầm tã từ chiều nhưng chị vẫn ở lại đến cuối chương trình. Khi nhớ lại, chị vẫn còn nguyên cảm giác xúc động, tự hào. Chị ấn tượng nhất với không gian trang trí hoành tráng, chỉnh chu.
Còn chị Nguyễn Bảo Ngọc (phường Vũng Tàu, TP.HCM) bày tỏ: "Chương trình khơi dậy thêm lòng yêu nước của người trẻ như tôi. Dù thời tiết bất lợi, nhưng cách tổ chức và không gian biểu diễn, đặc biệt tại Tháp Tam Thắng, thật sự ấn tượng".
Pháo hoa rực sáng bầu trời thành phố
Đêm 2/9, TP.HCM đồng loạt khai hỏa pháo hoa tại bốn điểm. Ba điểm bắn tầm cao gồm: đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Điểm bắn tầm thấp được tổ chức tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).



Pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM trong đêm hội 2/9
Trong màn mưa dày, khán giả vẫn đội mưa, cầm cờ Tổ quốc, cùng hát vang những ca khúc cách mạng. Khi từng chùm pháo hoa rực sáng, cả bầu trời như bùng nổ trong tiếng reo hò, ghi dấu một đêm hội khó quên.
Âm vang tình yêu Tổ quốc
Ngày Tết Độc lập năm nay không chỉ rộn ràng ở các thành phố lớn mà còn lan tỏa đến tận biển khơi, nơi cán bộ, chiến sĩ hải quân ngà y đêm canh giữ. Từ Hà Nội, TP.HCM đến Nhà giàn DK1, tất cả hòa chung trong bản hùng ca của niềm tự hào dân tộc, khẳng định khát vọng về tự do, hy vọng và tình thương bất diệt trong lòng mỗi người Việt Nam.
Email:
Mã xác nhận: