Nghệ sĩ trong nước Thứ Sáu 13/11/2020, 23:00

Sunny Đan Ngọc: “24 giờ một ngày không đủ để học và thực hiện đam mê”

Quỳnh Hương

Sunny Đan Ngọc là cô gái trẻ có niềm đam mê ca hát

Muốn ca hát thì phải tốt nghiệp bác sĩ

Sunny Đan Ngọc chỉ là nghệ danh của nữ ca sĩ, và nghệ danh này cũng xuất phát từ tên thật của cô là Nguyễn Đan Bảo Ngọc. Thời còn đi học, trong lớp có nhiều bạn tên Bảo Ngọc nên thầy cô và các bạn thường hay gọi cô là Đan Ngọc để phân biệt với những bạn khác. Còn Sunny là tên gọi ở nhà của nữ ca sĩ. Vì vậy, cô đã ghép hai cái tên này lại với nhau thành nghệ danh Sunny Đan Ngọc.

Từ nhỏ, Sunny Đan Ngọc đã được gia đình hướng theo con đường âm nhạc. Năm lên 4 tuổi, cha mẹ đã cho cô học đàn, đến khi 10 tuổi thì thi vào hệ trung cấp chuyên ngành piano của Nhạc viên thành phố. Trong quá trình học, cô gái trẻ còn có thêm niềm đam mê ca hát.

Cô chia sẻ: “Mặc dù Sunny rất mê hát nhưng không biết mình hát có hay không, người khác có thích nghe mình hát không… mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Đến năm 18 tuổi, Sunny mới quyết định xin phép cha mẹ cho mình thi vào hệ đại học khoa Thanh nhạc của Nhạc viện thành phố. Lúc đó, mẹ vẫn hoài nghi không biết Sunny có khả năng ca hát hay chưa, nhưng vì con gái thích nên mẹ vẫn ủng hộ. May mắn là Sunny đã trúng tuyển vào trường. Khi cầm tờ giấy báo trên tay, lúc đó Sunny mới tin tưởng vào bản thân hơn”.

Bên cạnh theo học Thanh nhạc, Sunny Đan Ngọc còn là sinh viên khoa Răng Hàm Mặt của trường đại học Quốc tế Hồng Bàng

Ngoài việc là sinh viên khoa Thanh nhạc tại trường Nhạc viện thành phố, Sunny Đan Ngọc còn theo học chuyên ngành Răng Hàm Mặt của trường đại học Quốc tế Hồng Bàng. Sở dĩ cô gái trẻ theo học ngành này là vì cô sinh ra trong gia đình có truyền thống theo nghề bác sĩ.

“Ông bà, cha mẹ của Sunny đều là bác sĩ nên mọi người rất muốn con gái theo nghề này. Tuy nhiên họ cũng ủng hộ Sunny theo đuổi niềm đam mê ca hát. Nhưng cho dù làm gì, Sunny vẫn phải lấy được tấm bằng bác sĩ trước”, Sunny Đan Ngọc tâm sự.

24 giờ một ngày không đủ

Đặt chân vào con đường nghệ thuật, 24g một ngày với các nghệ sĩ dường như không bao giờ đủ. Với một cô ca sĩ trẻ đang từng bước  vào nghề, việc rèn luyện thanh nhạc, vũ đạo, quay MV lại còn chăm chỉ học tập để trở thành bác sĩ Rằm Hàm Mặt trong tương lai… dường như thời gian một ngày quá ít ỏi. Nhưng để theo đuổi niềm đam mê, cô gái nhỏ bé này vẫn nỗ lực, cố gắng mỗi ngày. Dù cho chặng đường nghệ thuật vẫn còn nhiều thử thách đang đợi Sunny Đan Ngọc phía trước, nhưng mỗi ngày chạm gần hơn vào giấc mơ của mình, cô cảm thấy công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng và hạnh phúc. 

24g không đủ để cô vừa học vừa theo đuổi đam mê

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Sunny dựa vào thời khóa biểu chính bên Y khoa, thời gian nào trống, Sunny mới xếp lịch học thanh nhạc vào. Nếu chẳng may bị trùng lịch, không thể nào đổi lớp, Sunny sẽ xin phép hoãn môn học đó và sẽ “trả nợ” vào thời gian kế tiếp. 

Có những ngày lịch học ở hai trường kín mít, về đến nhà Sunny chỉ có thể tranh thủ ôn lại bài và nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng cho ngày hôm sau. Nhưng thông thường, Sunny sẽ dành khoảng 2 giờ đồng hồ để luyện thanh. Thật ra, một tiết học thanh nhạc dài 50 phút chỉ đủ để mình “mở giọng” ra thôi, nên phải có thêm thời gian để luyện thanh”, Sunny Đan Ngọc kể về cách cô sắp xếp thời gian theo học cả hai trường cùng một lúc.

Ra MV dành tặng khán giả

Vừa qua, Sunny Đan Ngọc đã ra mắt MV ca nhạc cổ trang mang tên Nỗi buồn đáy tim - đây là sản phẩm đầu tiên mà cô  kết hợp cùng nhạc sĩ triệu view Vương Anh Tú. Trước khi bắt tay vào làm MV, nữ ca sĩ đã tham khảo rất nhiều ý kiến của các “đàn anh, đàn chị”. Trong thị trường âm nhạc, MV ca nhạc cổ trang cũng không còn xa lạ bởi trước đó có rất nhiều ca sĩ đã trình làng và gặt hái thành công. Nếu cô lựa chọn thể loại này thì cần có một đề tài khác biệt, thể hiện qua góc nhìn mới. Sau một thời gian, Sunny Đan Ngọc cùng ê-kíp quyết định MV sẽ lấy cảm hứng từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

MV “Nỗi buồn đáy tim” là sản phẩm mà Sunny Đan Ngọc dành tặng khán giả

Cô chia sẻ: “Thay vì tập trung vào nhân vật Thúy Kiều, Sunny cùng ê-kíp sẽ khai thác góc nhìn của Thúy Vân. Bản thân Sunny cũng thắc mắc vì sao cụ Nguyễn Du chỉ nhắc về 15 năm đoạn trường của Thúy Kiều, còn việc Thúy Vân ở nhà lấy Kim Trọng thay chị, cảm xúc và suy nghĩ của cô ấy thế nào thì không ai biết. Vì vậy, MV sẽ đi theo hướng kể về nhân vật Thúy Vân. Nội dung vẫn giữ như cốt truyện, Thúy Vân sẽ lấy Kim Trọng thay chị, nhưng bản thân cô ấy cũng có tình yêu với Ngạn - một người nô bọc trong gia đình. Lẽ dĩ nhiên Thúy Vân sẽ không thể nào đến với Ngạn vì không môn đăng hộ đối, nhưng trong lòng họ luôn hướng nhau”.

Sau khi nhạc sĩ Vương Anh Tú đưa bản demo cho Sunny Đan Ngọc, cô chỉ hát theo bản năng và những gì đã được học nên không truyền tải được tình cảm vào ca khúc. Vì thế, nữ ca sĩ đã tập luyện rất nhiều để có thể lồng ghép được cảm xúc vào từng ca từ, làm cho bài hát mượt mà và tình cảm hơn.

Chưa từng học qua lớp diễn xuất nên để khắc họa hình ảnh của nàng Thúy Vân, Sunny Đan Ngọc gặp không ít khó khăn. Trong quá trình đi quay, cô gái trẻ này cũng cảm thấy lo lắng vì bản thân đảm nhận hai vai Thúy Kiều và Thúy Vân. 

Trong MV, nữ ca sĩ đảm nhận hai vai Thúy Kiều - Thúy Vân

Sunny Đan Ngọc kể: “Sở dĩ, Sunny đóng hai vai vì muốn diễn tả tâm trạng của Thúy Vân luôn được xem là “cái bóng” của Thúy Kiều, phải sống thay cuộc đời của chị. Thực tế, Sunny chưa từng biết diễn nên mọi thứ thể hiện trong MV đều là cảm xúc thật. Bên cạnh đó, Sunny còn được đạo diễn cùng các “bậc tiền bối” trong nghề hướng dẫn diễn xuất”.

Với ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, Sunny Đan Ngọc mang trong người nghị lực, quyết tâm theo đuổi niềm đam mê. Nhìn những nỗ lực hàng ngày, nữ ca sĩ đã chứng minh được đam mê không chỉ tồn tại trong suy nghĩ mà phải biến nó thành hiện thực. Con đường nghệ phía trước hẳn còn rất dài và trải đầy “hoa hồng có gai”, nhưng Sunny Đan Ngọc vẫn sẽ bước tiếp để không phụ lòng những ai đã ủng hộ mình.

Mời quý vị khán giả đón xem chương trình “Bật mí chuyện sao” được phát sóng vào lúc 13g30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Dự báo thời tiết ngày 14/7/2025: TP.HCM có mây, có mưa rào và dông

Đời sống 23:16 13/07/2025

(HTV) - TP.HCM có mây; chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng; gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Triển lãm kĩ thuật số về Lionel Messi tại Mỹ

Thế giới 07:21 14/07/2025

(HTV) - Tác phẩm “Ký ức sống: Messi - mục tiêu trong đời”, đang được trưng bày tại nhà đấu giá Christie’s, và có mức giá bán khởi điểm là 1,5 triệu đô la Mỹ.

Trước trận chung kết FIFA Club World Cup giữa Chelsea và PSG

Trước trận chung kết FIFA Club World Cup giữa Chelsea và PSG

Thể thao 00:00 14/07/2025

Các cổ động viên viên bóng đá đã tập trung về khu Midtown Manhattan, New York đêm trước trận chung kết FIFA Club World Cup, diễn ra giữa Chelsea và Paris Saint-Germain vào rạng sáng nay (14/7).

"Ẩn họa" cháy nổ từ hàng loạt chung cư cũ tại TP.HCM

Thời sự 19:37 13/07/2025

(HTV) - Sau vụ cháy cư xá Độc Lập, vấn đề an toàn cháy nổ tại các chung cư cũ TP.HCM lại nóng lên. Hơn một nửa chung cư xây trước 1975 đang tiềm ẩn nguy cơ cao do "chuồng cọp" bịt kín lối thoát và hệ thống điện xuống cấp.

Xem thêm