Tin tức - Hậu trường Thứ Năm 02/01/2025, 04:43

Sống nghị lực và san sẻ yêu thương

Duy Dương

Phạm Huỳnh Hữu Tài là một người trẻ tài năng, thậm chí là đa tài khi vừa là biên kịch, diễn xuất với những vai diễn ấn tượng. Chia sẻ về vai diễn khó nhất trong sự nghiệp ở phim “Hạnh phúc máu” với nhân vật Thái Phong, Hữu Tài cho hay vì nhân vật bị liệt và ngồi xe lăn nên anh phải tập luyện: “Phải tập ngồi xe lăn 1 tháng, di chuyển hẳn bằng xe ở nhà luôn!”. Trong quá trình rèn luyện đó, anh hiểu hơn về nhân vật và từ đây mới có thể đưa những động tác chân thật nhất lên màn ảnh.


Phạm Huỳnh Hữu Tài phải luyện tập sử dụng xe lăn để phục vụ vai diễn

Vốn là một người trẻ ai và phải có ít nhiều sự ngông cuồng trong suy nghĩ khi đạt những thành công ban đầu, và Hữu Tài cũng không ngoại lệ. Anh từng nghĩ rằng bản thân có thể làm được mọi thứ, nhưng chỉ khi đến lúc gặp một sự việc thật sự khó khăn không thể giải quyết thì nam diễn viên mới bừng tỉnh. Anh nói: “Em bị sốc, hoang mang tột độ rồi trầm cảm. Em ở nhà và cứ trách bản thân mình không làm được cái việc đó!”. Lướt mạng xã hội, Hữu Tài nhận ra có rất nhiều hoàn cảnh éo le hơn về thể xác lẫn hoàn cảnh sống, nhưng họ vẫn tự tin vượt qua nghịch cảnh, anh nhận ra rằng: “Khi mình muốn, mình có thể làm mọi thứ. Chỉ là bản thân chưa gặp đúng tác nhân khiến mình bùng nổ, hoặc trở ngại về tâm lý mà thôi!”.

Hữu Tài có thời gian bị trầm cảm, chơi vơi

Dựa trên chia sẻ của Hữu Tài, chương trình mang đến câu chuyện của chị Huỳnh Thanh Thảo. Chị bị nhiễm chất độc màu da cam cùng với căn bệnh xương thủy tinh quái ác, do đó mọi hoạt động đều phải gắn liền với chiếc xe lăn. Dù mọi thứ đến với chị đều rất khó khăn, nhưng những điều ấy vẫn không thể ngăn cản chị đến với những con chữ và kiến thức, để từ đó chị lan tỏa tinh thần không bỏ cuộc ấy thông qua "Lớp học tình thương Cô Ba", đồng thời sáng lập "Thư viện mini Cô Ba" vào năm 2009 để phục vụ nhu cầu học tập cho trẻ em nghèo vùng quê. 

Câu chuyện của chị Huỳnh Thanh Thảo vừa là minh chứng cho tinh thần vượt qua nghịch cảnh để tiến đến thành công, đồng thời hành động lan tỏa yêu thương đến cộng đồng của chị cũng là tiền đề để bộ ba "Gõ cửa nhà sao" kể thêm về những điều tốt đẹp, tình người trong cuộc sống.

Chị Huỳnh Thanh Thảo là tấm gương sáng khi vươn lên nghịch cảnh để thành công

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Công tử nổi loạn - 22g ngày 9/12/2025 trên HTV7

Công tử nổi loạn - 22g ngày 9/12/2025 trên HTV7

Show sắp tới 09:00 09/12/2025

"Công tử nổi loạn" tập 15 sẽ phát sóng lúc 22g tối nay (9/12) trên HTV7. Phim theo chân Cung Tử Vũ trong hành trình vượt các thử thách ở núi sau.

TP. Hồ Chí Minh vinh danh gương người khuyết tật Vượt sóng

TP. Hồ Chí Minh vinh danh gương người khuyết tật Vượt sóng

Văn hóa - Giải trí 14:00 09/12/2025

Những tấm gương người khuyết tật Vượt sóng được vinh danh gồm nhà văn Trần Trà My, cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm, ca - nhạc sĩ Hà Chương, vận động viên Phạm Tuấn Hưng, anh Nay Djruêng.

Chuyện nhà chưa tỏ - 20g20 ngày 9/12/2025 trên HTV7

Chuyện nhà chưa tỏ - 20g20 ngày 9/12/2025 trên HTV7

Show sắp tới 07:00 09/12/2025

"Chuyện nhà chưa tỏ" là chương trình mang tính giải trí cao, đưa ra nhiều góc nhìn thú vị thông qua những tình huống gần gũi trong cuộc sống... Tập 14 sẽ xoay quanh chủ đề "Vợ chồng có nên giữ bí mật với nhau không?"

Cậu cả thiện lành hay anh hùng... rơm - Lẹ không trễ tàu

Cậu cả thiện lành hay anh hùng... rơm - Lẹ không trễ tàu

Phim nổi bật 08:00 09/12/2025

Trong "Lẹ không trễ tàu" tập mới nhất, Long (Phước Lộc) vì nghe lời "xúi" của bộ đôi hoàn cảnh Tí (Tâm An) - Tèo (Bá Nam) nên quyết định theo đuổi giấc mơ trở thành người sáng tạo nội dung nổi tiếng với hàng loạt các video triệu lượt xem. Chờ đón Long sẽ là điều gì?

Xem thêm