Nước rút đã vài ngày, nhưng xã Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk vẫn ngổn ngang.




Hình ảnh xã Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cũ ngổn ngang sau lũ lụt
Tại xã Sơn Hoà, 30 nhà hư hỏng nặng gần như hoàn toàn. Khi nước ngập cao, một bà cụ 89 tuổi được hàng xóm bế sang trú tránh ở nhà cao hơn. Giữ được mạng sống, nhưng căn nhà cả đời nương náu thì không thể giữ được.

Dù giữ được mạng sống, nhưng căn nhà cả đời bà nương náu thì không thể giữ được
Tốc mái, đổ tường, Căn nhà này đã được chính quyền địa phương cắm bảng cảnh báo nguy hiểm vì có thể sập hoàn toàn bất kì lúc nào. Một cặp vợ chồng phải ngủ tạm trên ghế xếp bên hàng hiên và chờ đợi sự giúp đỡ cho những ngày sắp tới.
Những nguồn hỗ trợ đã đến kịp thời cho bà con, dù biết khó mà bù đắp những mất mát đau thương, nhưng là sự sẻ chia an ủi tận đáy lòng.

GS.TS Trình Quang Phú - Chủ tịch Hội người Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh
Trên các đường làng, thôn xóm, trên sân nhà, dưới mái hiên, mọi thứ được giặt giũ phơi phóng. Những tấn lúa đã ngấm nước nẩy mầm, giờ đây đang được bà con cố phơi khô vớt vát làm thức ăn gia súc. Những xe tải vận chuyển hàng hóa tiếp tục ra vào các xã thiệt hại nặng.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: