Chính trị Thứ Hai 19/05/2025, 02:44

Sinh nhật cuối cùng bên Bác Hồ qua hồi ức người cận vệ

Bác Hồ bên ngôi nhà sàn, nơi Người đã sống và làm việc từ tháng 5/1958 – 8/1969. (Ảnh: Báo Lao Động)

Những cử chỉ thân tình, gần gũi

 Khi Bác Hồ đã đi xa mãi mãi, ông Trần Viết Hoàn rời tay súng, được giao nhiệm vụ làm Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (gọi tắt là Khu di tích Phủ Chủ tịch) giai đoạn từ 1988-2004 để bảo vệ di sản của Người. Những kỷ niệm về Bác, dù là nhỏ nhất, chưa khi nào phai mờ trong tâm trí của người cận vệ năm xưa.

Trong cuốn “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương sáng soi cho muôn đời”, TS Trần Viết Hoàn đã kể lại những dòng cảm xúc “tháng Năm nhớ Bác”. Trong đó có những câu chuyện xúc động về kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ 79 mùa xuân (5/1969).

Ông Trần Viết Hoàn - nguyên Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - trong một lần chia sẻ với PV Lao Động (Ảnh: Báo Lao Động)

 Nhiều dấu mốc thời gian cụ thể và chi tiết được ông Hoàn kể lại một cách tường tận. Ông kể, do sức khỏe kém so với vài năm trước đây nên lần sinh nhật này, Bác Hồ không vắng nhà. Cho nên, mọi người có điều kiện được chúc thọ Bác trong dịp này.

16 giờ 15 phút ngày 11/5/1969, Bác Hồ đến thăm và nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Hội nghị cán bộ cao cấp toàn quân. Khi Bác vào phòng họp, mọi người đứng cả dậy hô vang “Hồ Chủ tịch muôn năm!”, “Hồ Chủ tịch muôn năm!”, cho đến khi với dáng điệu quen thuộc, Bác giơ cao tay, ra hiệu ngồi xuống thì tiếng hô mới ngừng.

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ thay mặt anh em mang hoa đến chúc thọ Bác. Xúc động quá nên giọng Thiếu tướng có phần hơi run: "Thưa Bác! Nhân dịp mừng thọ Bác 79 tuổi, chúng cháu xin thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn quân, kính chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu. Toàn thể lực lượng vũ trang nhân dân tin tưởng tuyệt đối và biết ơn sâu sắc sự lãnh đạo, giáo dục và thương yêu chăm sóc của Đảng, của Bác".

"Anh Vũ vừa dứt lời, Bác vui vẻ rút một bông hoa đẹp nhất tặng lại anh. Một cử chỉ thật là thân tình.

Buổi gặp này có ngờ đâu là buổi lễ cuối cùng kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ có Bác đến dự của lực lượng vũ trang nhân dân" - chia sẻ của người cận vệ bên Bác năm xưa.

Một sự kiện khác cũng được TS Trần Viết Hoàn kể lại, đó là vào ngày 18/5/1969, từ 14 giờ đến 15 giờ 25 phút, anh em trong cơ quan tổ chức mừng thọ Bác Hồ.

Đồng chí Vũ Kỳ - Thư ký riêng cho Bác - thay mặt mọi người trong cơ quan thưa với Bác: Thưa Bác, nguyện vọng tha thiết của anh em là cố gắng mọi mặt, mong Bác ăn được ngon, ngủ được tốt. Kính chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu, lãnh đạo toàn dân kháng chiến thắng lợi.

Mọi người không ngờ rằng, đó lại là dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ cuối cùng được bên Người.

Sự giản dị và trái tim ấm áp của vị lãnh tụ vĩ đại

Vào chiều 18/5, các đồng chí trong Bộ Chính trị và một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng vào chúc thọ Bác Hồ ở nhà họp Bộ Chính trị, ngay sau nhà sàn.

Rất đơn giản và chân tình, Bác Hồ ngồi thoải mái ở phía đầu bàn, các đồng chí một số ngồi, một số đứng vây quanh. Đồng chí Lê Duẩn đứng lên chúc thọ Bác; đồng chí Tố Hữu tặng hoa Bác. Khi bánh kẹo được bưng ra, Bác thân mật nói: Mời các chú cứ tự nhiên. Nhớ mang phần về cho các cô, các cháu ở nhà.

Cũng theo TS Trần Viết Hoàn, vào đúng ngày sinh lần thứ 79 của Bác Hồ (19/5/1969), tại nơi ở và làm việc của Bác tại Khu Phủ Chủ tịch, Người đã thực hiện nhiều hoạt động như tiếp thân nhân gia đình liệt sĩ, viết thư khen thiếu niên có nhiều thành tích; gửi tặng cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An và cán bộ, công nhân Nhà máy xi măng Hải Phòng tấm ảnh chân dung của Bác.

Báo Nhân Dân số 5522, ngày 28/5/1969, đăng thư cảm ơn chung của Bác Hồ nhân dịp sinh nhật Người (19/5/1969).

"Trọn vẹn ngày sinh (19/5/1969) của Bác Hồ diễn ra tại nơi ở và làm việc của Bác tại Khu Phủ Chủ tịch là vậy. Có ai ngờ rằng đó lại là dịp kỷ niệm ngày sinh cuối cùng trong cuộc đời 79 mùa xuân của Bác.

Bác Hồ đã đi xa, nhưng mỗi người dân Việt Nam đều cùng chung một suy nghĩ, Bác vẫn đời đời sống cùng non sông, đất nước, đồng bào và bạn bè khắp năm châu. Vẫn như có Bác Hồ, hằng năm tới dịp tháng Năm là toàn thể nhân dân Việt Nam và cả bạn bè năm châu vẫn tổ chức kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Đây cũng là dịp để mỗi người chúng ta được ôn lại những kỷ niệm về Bác” - TS Trần Viết Hoàn chia sẻ.

Nguồn: Báo Lao Động

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

LCP 2025 lập kỷ lục nửa triệu lượt xem, hướng tới Chung kết hoành tráng tại Đà Nẵng

LCP 2025 lập kỷ lục nửa triệu lượt xem, hướng tới Chung kết hoành tráng tại Đà Nẵng

Thể thao 10:42 24/06/2025

(HTV) - Bên cạnh con số kỷ lục 483,444 lượt xem đỉnh điểm trong trận Chung kết Tổng, giải đấu LCP 2025 Giai Đoạn Giữa Mùa cũng hoàn toàn cháy vé theo dõi trực tiếp trong tất cả ngày thi đấu.

Thanh toán số tăng đột biến: Cơ hội 'vàng' để bứt phá với hóa đơn điện tử

Kinh tế 16:15 23/06/2025

(HTV) - Thanh toán không dùng tiền mặt đang bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt là ở các đô thị lớn như TP.HCM, mở ra một thời cơ vàng để thúc đẩy việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Từ hái nho đến thưởng thức tiệc "dừa nhà trồng" tại Suối Tiên

Từ hái nho đến thưởng thức tiệc "dừa nhà trồng" tại Suối Tiên

Văn hóa - Giải trí 06:15 24/06/2025

Cũng là Suối Tiên nhưng không phải hình ảnh quen thuộc của khu vui chơi rộn ràng mà là không gian xanh với những trải nghiệm thú vị của các nông trại. Tại đây, Chen Ru Lu và Thành Nhí đã tham quan nông trại, thích thú hái nho, thưởng thức tiệc "dừa"...

Nghệ sĩ Phương Bình xa vợ 30 năm và ký ức "canh lúc vợ ngủ, lén rời đi"

Nghệ sĩ Phương Bình xa vợ 30 năm và ký ức "canh lúc vợ ngủ, lén rời đi"

Văn hóa - Giải trí 08:04 24/06/2025

Tại phim trường "Vali cảm xúc", khi chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, nghệ sĩ Phương Bình cho biết cả hai học chung từ lớp 7 đến lớp 12. Tốt nghiệp phổ thông, anh lên TP.HCM, cả hai mới bắt đầu tìm hiểu và nên duyên vợ chồng.

Xem thêm