Mỗi năm khi mùa sếu kéo dài ba tháng, ông Đỗ Minh Chánh - nhân viên Vườn quốc gia Tràm Chim lại đồng hành cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh trên những cánh đồng lau sậy, cỏ năng. Họ dõi theo từng đàn sếu đầu đỏ - loài chim biểu tượng của sự may mắn và trường tồn trong hành trình trở về nơi trú ngụ quen thuộc.
Ông Chánh chia sẻ: “Anh Sinh liên hệ trước để lên kế hoạch. Mọi thứ phải chính xác đến từng ngày vì chỉ cần chậm một chút sếu đã bay qua nơi khác. Khi đến mùa, chúng tôi ăn ngủ tại chỗ, dậy từ 4 giờ sáng để kịp thời khắc đàn sếu đáp xuống lúc hơn 5 giờ. Công việc cực nhọc và đòi hỏi nhiều kiên nhẫn nhưng mỗi lần nhìn thấy sếu trở về, cảm giác ấy khiến mọi mệt nhọc tan biến” .



Ông Đỗ Minh Chánh và nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh - những cộng sự gắn bó nhiều năm trong hành trình ghi lại hình ảnh sếu đầu đỏ
Từ hơn 100.000 bức ảnh ghi lại trong suốt mười năm, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh đã chọn lọc, biên soạn nên bộ sách ảnh “Mong đợi ngày sếu trở về” do nhà xuất bản Thông tấn phát hành. Cuốn sách gồm 372 trang khổ lớn, in màu toàn bộ, được xem là công trình ảnh đầu tiên tại Việt Nam phản ánh toàn diện đời sống, hành vi và sinh cảnh của sếu đầu đỏ - loài chim được coi là thước đo cho sức khỏe của hệ sinh thái đất ngập nước.
Theo nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh, những bức ảnh không đơn thuần ghi lại vẻ đẹp mà còn chứa đựng thông điệp về sự sống: “Tôi chụp ảnh không chỉ để lưu giữ vẻ đẹp, mà còn để kể câu chuyện về sự mong manh của sự sống. Một bức ảnh có thể chạm đến cảm xúc nhưng tôi hy vọng một cuốn sách ảnh có thể lay động cả cộng đồng”.




Buổi triển lãm và ra mắt sách ảnh “Mong đợi ngày sếu trở về” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh tại Đường Sách TP. Hồ Chí Minh
Cùng với bộ sách, triển lãm ảnh cùng tên được tổ chức tại Đường Sách TP. Hồ Chí Minh từ ngày 22 - 26/10, trưng bày 56 bức ảnh khổ lớn như 56 nhịp thở của thiên nhiên Việt Nam. Người xem không chỉ “ngắm ảnh” mà còn “đọc ảnh”, đọc những câu chuyện về sự sống, mất mát và niềm hy vọng hồi sinh.
Triển lãm không chỉ tái hiện vẻ đẹp của sếu đầu đỏ, mà còn khơi gợi ý thức bảo tồn - bởi thiên nhiên chỉ thực sự hồi sinh khi con người biết gìn giữ.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: