Thể thao Thứ Năm 11/12/2025, 13:19

Sắc màu SEA Games 33: Bánh mì Việt Nam ở Chonburi, Thái Lan

Bánh mì Mrs. Beam tại Chonburi không chỉ phục vụ kiều bào và cổ động viên Việt Nam mà còn là kênh quảng bá ẩm thực, du lịch và văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

Trong chuyến tác nghiệp tại SEA Games 33 ở Chonburi (Thái Lan), phóng viên đã tìm thấy quán bánh mì Việt Nam mang tên Mrs. Beam. Chủ quán, anh Vũ (quê Quảng Bình và Quảng Trị), chia sẻ cơ duyên mở cửa hàng là mong muốn mang ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Hiện tại, hệ thống của anh Vũ có tổng cộng chín điểm bán, bao gồm cả điểm bán nhượng quyền, phủ khắp tỉnh Chonburi.

Công thức bánh mì được truyền lại từ gia đình, sau đó được anh Vũ kết hợp và phát triển thêm để phù hợp với khẩu vị của người Thái, như thêm vị cay và ngọt hơn, nhưng vẫn giữ nguyên nét truyền thống.

Sắc màu SEA Games 33: Bánh mì Việt Nam ở Chonburi, Thái Lan - Ảnh 1.

Chị Beam (người Thái, vợ anh Nguyễn Văn Vũ) chủ tiệm bánh mì chia sẻ một lần về Đà Nẵng thưởng thức bánh mì tại đây thấy ngon quá, về Thái Lan lại không có ai bán để mua nên cô cùng chồng quyết định mở quán tự bán món này

Ngoài ẩm thực, cửa hàng còn là một không gian văn hóa. Thiết kế quán đặc trưng với các hình ảnh du lịch Việt Nam như Cung Đình Huế, Cầu Rồng Đà Nẵng và Phố cổ Hội An. Anh Vũ cho biết đây là cách để anh góp phần quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tên quán "Mrs. Beam" được đặt theo tên vợ anh (người Thái Lan), thể hiện tâm huyết của cả hai vào món ăn. Đặc biệt, anh Vũ và quán luôn đồng hành, tiếp lửa cùng các vận động viên và đội tuyển thể thao Việt Nam trong suốt kỳ SEA Games này.

Sắc màu SEA Games 33: Bánh mì Việt Nam ở Chonburi, Thái Lan - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Vũ luôn đồng hành cùng các vận động viên và đội tuyển thể thao Việt Nam trong suốt kỳ SEA Games 33


Tin liên quan

Ngày thi đấu thử thách của tuyển quyền teakwondo Việt Nam tại SEA Games 33

Ngày thi đấu thử thách của tuyển quyền teakwondo Việt Nam tại SEA Games 33

Tuyển quyền Taekwondo Việt Nam hoàn thành mục tiêu Huy chương Vàng nhờ nội dung sáng tạo, nhưng tiếc nuối khi mất vàng đôi nam nữ do tranh cãi trọng tài.

Chiến thắng nỗi sợ mang về huy chương đầu tiên cho tuyển Việt Nam tại SEA Games 33

Chiến thắng nỗi sợ mang về huy chương đầu tiên cho tuyển Việt Nam tại SEA Games 33

Hai nữ võ sĩ GenZ - Hồng Ngọc, Ngọc Bích "chiến thắng nỗi sợ ma" dành tấm Huy chương đầu tiên đến từ bài thi Duo Show đầy sáng tạo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

TP. Hồ Chí Minh: Va chạm trên đường Nguyễn Duy Trinh, một phụ nữ tử vong

TP. Hồ Chí Minh: Va chạm trên đường Nguyễn Duy Trinh, một phụ nữ tử vong

Xã hội 15:02 10/12/2025

Trên đường đi bán rau mưu sinh về nhà, người phụ nữ 52 tuổi chẳng may gặp tai nạn giao thông, tử vong trên đường Nguyễn Duy Trinh, TP. Hồ Chí Minh.

Kỳ vọng tăng lương tối thiểu vùng

Kinh tế 09:44 11/12/2025

(HTV) - Nghị định 293/2025 về điều chỉnh lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ 1/1/2026 với mức tăng bình quân 7,2% được kỳ vọng sẽ cải thiện đời sống người lao động, thúc đẩy các doanh nghiệp tại TP.HCM điều chỉnh thang bảng lương.

SEA Games 33: MMA Việt Nam - 3/6 võ sĩ giành quyền vào Chung kết

SEA Games 33: MMA Việt Nam - 3/6 võ sĩ giành quyền vào Chung kết

Thể thao 20:09 10/12/2025

Ngày thi đấu đầu tiên của bộ môn Võ thuật tổng hợp (MMA) tại SEA Games 33 (ngày 10/12/2025) đã diễn ra sôi nổi với các trận đấu vòng loại và bán kết. Đoàn Thể thao Việt Nam, lần đầu tiên góp mặt chính thức ở môn thi đấu này, đã có màn thể hiện đầy nỗ lực, giành được 3 suất vào Chung kết tranh Huy chương Vàng (HCV).

Hoàn thành cung cấp sách giáo khoa miễn phí đến năm 2030

Hoàn thành cung cấp sách giáo khoa miễn phí đến năm 2030

Giáo dục 20:45 10/12/2025

Sáng 10/12, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, với 419/431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,58%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Xem thêm