Từ một chàng trai từng thiếu tự tin, thường xuyên nhận những bình luận tiêu cực trong những ngày đầu tham gia Anh trai “Say hi”, Ryn Lee dần chứng minh sự trưởng thành rõ nét qua từng vòng thi. Tính cách trầm lặng, sống nội tâm và giàu cảm xúc khiến anh đôi khi trở nên rụt rè trước ống kính, nhưng chính điều đó lại tạo nên màu sắc âm nhạc rất riêng: sâu lắng, chân thật và giàu chiều sâu. Hành trình ấy được kết tinh trọn vẹn trong đêm Chung kết 2, nơi Ryn thật sự tỏa sáng với ca khúc “Giấc mộng vỡ”.




Anh Trai Ryn Lee mang đến một sân khấu giàu tính biểu tượng với hình ảnh cây hoa bỉ ngạn đỏ đặt giữa trung tâm. Anh lựa chọn hóa thân vào hình tượng “chàng trai bi lụy”, muốn níu giữ tình yêu đã xa, như một cách để cho phép bản thân được buồn trọn vẹn trong hôm nay, trước khi bước tiếp với tâm thế tốt đẹp hơn
Lấy cảm hứng từ nỗi đau chia ly và hình ảnh hoa bỉ ngạn – biểu tượng của sự cách xa, “Giấc mộng vỡ” là câu chuyện nội tâm của một chàng trai muốn ôm trọn nỗi buồn hôm nay để có thể bước tiếp ngày mai. Ban đầu chuẩn bị một ca khúc vui tươi, Ryn bất ngờ chọn quay về dòng ballad sở trường; như lời anh chia sẻ, “Say hi never say goodbye” của mùa 2024 đã làm sống dậy khát khao đứng trên sân khấu và hát bằng tất cả đam mê.
Sân khấu bỉ ngạn đỏ mà Ryn mang đến tạo nên khoảnh khắc giàu biểu tượng, khiến khán giả thật sự rung động. Nhiều người xem chia sẻ rằng họ “vỡ òa bất ngờ” trước phần trình diễn, gọi đây là “tiết mục hay nhất của cả tập này và tập trước”. Có khán giả còn thừa nhận ban đầu không kỳ vọng nhiều vào Ryn, nhưng “giọng hát đặc biệt và cảm xúc sâu thẳm của cậu ấy đã chạm đến trái tim”, hay “khi Ryn tận hưởng sân khấu, em không còn chút rụt rè nào nữa”.
Sau phần trình diễn, Ryn nghẹn ngào cho biết chương trình đã giúp anh “bước ra khỏi bóng tối và đứng giữa ánh sáng”. Và với “Giấc mộng vỡ”, chàng trai từng thiếu tự tin ngày nào đã thật sự trở thành một nghệ sĩ trưởng thành, biết kể câu chuyện bằng chính trái tim mình.
Email:
Mã xác nhận: