Trấn Thành lần đầu công khai nỗi sợ
Trong mắt khán giả, Trấn Thành luôn là người anh cả xông xáo, dũng mãnh và không ngần ngại lăn xả. Nhưng thử thách lần này đã phơi bày một nỗi sợ mà anh giấu kín nhiều năm: sợ độ cao.
Ở tập này, các "hoàng tử" trải qua "Thử thách lòng dũng cảm" để giải cứu công chúa. Từng thành viên phải bịt mắt bước qua cầu và nhảy xuống vực từ độ cao mà mình không được biết trước.
Khi đến lượt mình, Trấn Thành đứng trước mép cầu với đôi mắt bịt kín. Anh cố gắng thở đều, tự trấn an và liên tục nói "Mình làm được… mình làm được". Nhưng chỉ cần cảm nhận gió thốc vào mặt, chỉ vừa nhích chân về phía trước, toàn cơ thể anh như tê cứng. Đôi chân không chịu nhấc lên, bàn tay run nhẹ, cả người đông cứng như hóa đá. Anh phải cảm thán "muốn nhảy mà không nhảy được".


Nỗi sợ độ cao lại bị bịt mắt khiến Trấn Thành càng thêm sợ, toàn thân bất động
Ở tập này khán giả nhận ra: Bò Biển cũng có những nỗi sợ như bao người. Giữa lúc A Xìn gần như muốn bỏ cuộc, Lan Ngọc đứng phía sau liên tục động viên: "có 2 đứa em dưới này sẽ đỡ anh."
Sự tinh tế, nhẹ nhàng, kiên nhẫn của "bé Ngọc" khiến Trấn Thành dần trấn tĩnh. Sau vài giây chần chừ, anh lấy hết can đảm, hét lớn một tiếng rồi lao mình xuống vực. Khoảnh khắc ấy đánh dấu chiến thắng lớn nhất của tập 8: vượt qua chính nỗi sợ của bản thân.
Bên cạnh thử thách dũng cảm, tập 8 tiếp tục khắc họa thế giới cổ tích của Vạn Hoa Tiên Quốc - nơi công chúa sở hữu bí quyết hương thơm mê hoặc. Nhưng twist bất ngờ: công chúa thật sự chỉ là phù thủy độc ác cải trang, đẩy các hoàng tử vào cuộc chiến giữa sắc - hương - trí tuệ.
Các đội phải vượt qua loạt thử thách như phơi đồ, giặt đồ, trò chơi vận động và thử thách đồng đội để tích lũy điểm. Không khí vừa vui nhộn vừa căng thẳng, đầy tình huống "khó đỡ" khiến khán giả bật cười.
Email:
Mã xác nhận: