Ngày 15/8/2025, tại Hội Nhà văn TP.HCM, không khí trở nên đặc biệt trang trọng với buổi giao lưu và ra mắt truyện ký "Những năm tháng khốc liệt". Tác giả của tác phẩm chính là nhà báo Hoàng Phương, bút danh của cựu tù Côn Đảo Trịnh Phi Long. Bởi vậy, sự kiện này không chỉ là dịp để giới thiệu một tác phẩm văn học giá trị. Hơn thế nữa, đây còn là cơ hội quý báu để thế hệ hôm nay cùng tri ân và tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc.
"Những năm tháng khốc liệt" và ý chí kiên cường của người chiến sĩ
Tác phẩm "Những năm tháng khốc liệt" có độ dày gần 400 trang, bao gồm 9 chương và phần phụ lục. Tác giả Hoàng Phương đã khéo léo chọn thể loại truyện ký nhằm tái hiện một cách chân thực nhất những trải nghiệm của chính mình trong chuỗi ngày bị giam cầm tại nơi được mệnh danh là "địa ngục trần gian" Côn Đảo. Do đó, những câu chuyện trong sách không chỉ đơn thuần kể về sự tra tấn dã man hay gian khổ tột cùng. Thay vào đó, chúng còn thể hiện sâu sắc ý chí kiên cường, lòng dũng cảm và tinh thần cách mạng bất khuất của những người chiến sĩ yêu nước.

Tác giả Hoàng Phương - Trịnh Phi Long (thứ ba từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè và đồng đội
Cũng tại buổi giao lưu, nhiều khách mời đã bày tỏ sự xúc động và cùng chung nhận định. Để có được một tác phẩm đầy ý nghĩa như vậy, tác giả Hoàng Phương chắc chắn đã phải đối mặt với những ký ức đau thương nhất. Bởi vì chỉ có lòng dũng cảm đối diện với quá khứ mới có thể chắt lọc và tái hiện lại câu chuyện một cách chân thực, sống động đến vậy. Tác phẩm vì thế không chỉ là một cuốn hồi ký cá nhân, mà còn là một trang sử sống, một lời nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình và độc lập đã được đánh đổi bằng xương máu của cha ông.
 
                         
                         
                         
                         
                                         
                 
                 
                 
                
Email:
Mã xác nhận: