Cứ mỗi dịp Giáng sinh về trong suốt 70 năm qua, quân đội Mỹ lại... theo dấu hành trình của ông già Noel đi phát quà trên khắp thế giới, theo thời gian thực! Một sĩ quan nói rằng "ông già tuyết chưa bao giờ trễ lịch trình, và có thể là phi công giỏi nhất ta từng thấy".
Santa Tracker của Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) là hệ thống sử dụng radar quân sự để theo dõi chuyến bay của ông già Noel, khi ông phát quà cho tất cả các bé ngoan trên thế giới.




Cứ mỗi dịp Giáng sinh về trong suốt 70 năm qua, quân đội Mỹ lại... theo dấu hành trình của ông già Noel đi phát quà trên khắp thế giới, theo thời gian thực!
Thượng sĩ chỉ huy John G. Storms - chỉ huy trưởng cấp cao, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD): "Dự kiến ông đến nhà từ 9 giờ tối đến nửa đêm. Nhưng điều thực sự quan trọng là các em nhỏ phải nghe lời ba mẹ và đảm bảo mình đã ngủ trên giường nhé. Nếu không, ông già Noel sẽ phải đi ngang qua rồi mới quay lại sau."





Hệ thống sử dụng radar quân sự để theo dõi chuyến bay của ông già Noel, khi ông phát quà cho tất cả các bé ngoan trên thế giới
Trang web theo dấu ông già Noel có kèm dịch vụ dịch thuật cho hơn 200 ngôn ngữ khác nhau, nên ai cũng có thể tiếp cận.
Không phải ai cũng biết rằng hoạt động Giáng sinh nổi tiếng này bắt đầu từ... một lỗi đánh máy.
Năm 1955, một hãng bán lẻ đăng quảng cáo trên báo kèm số điện thoại để nói chuyện với ông già Noel, nhưng lại nối nhầm đến... Bộ Tư lệnh Phòng không Lục địa Mỹ. Khi nhận được cuộc gọi của trẻ em, vị đại tá ở đầu dây không hề tỏ ra khó chịu, và từ đó, một truyền thống kỳ diệu đêm Noel ra đời.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: