Đặc biệt, cuộc chạm trán giữa nhà đương kim vô địch UEFA Champions League, PSG, và "Hùm xám" Bayern Munich ở tứ kết chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý của giải đấu.
Trên sân vận động rực lửa, nhà vô địch Champions League PSG đã trình diễn một sức mạnh áp đảo trước đại diện MLS Inter Miami. Dù cuộc đối đầu này được mong đợi sẽ là màn tái ngộ đầy cảm xúc giữa PSG và cựu cầu thủ từng chơi bóng ở Paris, Lionel Messi, nhưng kết quả trên sân lại cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt. Đội bóng nước Pháp đã không ngần ngại phô diễn sức mạnh tấn công khủng khiếp của mình, nhấn chìm Inter Miami với tỷ số đậm 4-0.

Toàn bộ bốn bàn thắng của PSG đều được ghi trong hiệp một, cho thấy một khởi đầu như mơ. Joao Neves là người mở tỷ số, tạo tiền đề cho một cơn mưa bàn thắng. Tiếp đó, một tình huống phản lưới nhà đáng tiếc của Tomas Avilés đã giúp PSG nới rộng cách biệt, trước khi Achraf Hakimi ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 đầy thuyết phục. Dù Messi đã rất nỗ lực với vai trò thủ lĩnh của Miami, nhưng anh và các đồng đội không thể chống lại sức ép đến từ nhà vô địch châu Âu và đành chấp nhận dừng bước.
Huấn luyện viên Javier Mascherano của Inter Miami, dù đội nhà thất bại, vẫn bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là Joao Neves. Ông chia sẻ: "Tất nhiên là tôi rất hài lòng, hài lòng với Joao Neves và cũng hài lòng về cách chơi của chúng tôi. Đó là một màn trình diễn rất hay. Đây là trận đấu rất đặc biệt vì tôi đã có cơ hội gặp lại những người từng chia sẻ rất nhiều điều, cả những thành công lẫn thất bại. Đó là trận đấu tuyệt vời, một ngày hoàn hảo". Lời phát biểu này cho thấy sự tôn trọng mà ông dành cho đối thủ cũng như niềm tin vào tinh thần thi đấu của đội bóng mình.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Bayern Munich cũng đã thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn khi đánh bại Flamengo với tỷ số 4-2. Ngôi sao Harry Kane tiếp tục chứng tỏ giá trị của mình với một cú đúp bàn thắng, góp phần quan trọng vào chiến thắng của "Hùm xám".
Với những chiến thắng thuyết phục này, cả PSG và Bayern Munich đều đã ghi tên mình vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, thách thức thực sự chỉ mới bắt đầu. Nhà vô địch Champions League, PSG, sẽ phải đối mặt với một đối thủ "nặng ký" và đầy kinh nghiệm là Bayern Munich. Cuộc đụng độ giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Châu Âu này chắc chắn sẽ là một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn, nơi bản lĩnh, chiến thuật và phong độ của các ngôi sao sẽ được thử thách tối đa.
Email:
Mã xác nhận: