Mỗi lá gan, trái tim hay quả thận được hiến tặng không chỉ để nối dài sự sống cho một ai đó, mà còn là minh chứng cho tình yêu thương vô điều kiện giữa con người với nhau. Đối với em Phạm Trần Lê Trân - một bệnh nhân từ nhỏ đã mang trong mình căn bệnh suy thận, nhờ hành động hiến tạng cao cả của một người mà em không biết là ai, đã giúp em lại được sống thêm một cuộc đời nữa.
Một cuộc sống mới khỏe mạnh hơn, tốt đẹp hơn đang đón chờ em Phạm Trần Lê Trân phía trước
Một món quà vô giá được trao đi, tuy nhiên phía sau đó lại là những câu chuyện cảm động về người hiến tạng cùng niềm tiếc thương của gia đình. Chị Lê Thụy Thanh Tâm - Vợ của người hiến tạng nhân đạo, xã Nhà Bè vẫn còn nhớ mãi hình ảnh người chồng "đầu ấp tay gối" của mình:
Nỗi đau mất mát là không thể diễn tả, nhưng di nguyện cao cả của chồng chị Tâm đã gieo mầm hy vọng cho những cuộc đời khác.
Cùng chung tấm lòng ấy còn có chị Phạm Thị Ngọc Ánh - Vợ của một người hiến tạng nhân đạo ở xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp: "Dù mình không sống được nữa thì mình tiếp nối sinh mạng cho người khác. Đó cũng chính là hạnh phúc. Khi tôi biết được hành động hiến tạng của anh đã giúp cứu được 8 người, tôi vui lắm."
Trong ánh mắt của chị Ánh (bên trái ngoài cùng), dù phảng phất nỗi buồn, nhưng rạng ngời niềm tự hào và sự bình yên khi biết chồng mình đã mang lại sự sống cho nhiều người.
Luôn trăn trở về những hoàn cảnh khó khăn của các gia đình có người hiến tạng, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu (Đơn vị Điều phối Ghép các Bộ phận Cơ thể Người, Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết: "Khi tôi dõi theo gia đình người hiến, tôi mới thấy có nhiều gia đình họ chỉ có tấm lòng bao la rộng lượng, còn hoàn cảnh gia đình thì khó khăn lắm, nên chúng tôi cũng giúp đỡ, hỗ trợ họ phần nào từ trong thâm tâm."
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu luôn là người rất quan tâm đến các hoàn cảnh khó khăn đang chờ được hiến ghép tạng
Từ những suy nghĩ đó, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu và các đồng nghiệp luôn mong muốn phát triển chương trình hiến tạng nhân đạo, không chỉ để giải quyết tình trạng mua bán tạng trái phép, mà còn để nhiều người nghèo kém may mắn có nhiều cơ hội được ghép tạng hơn.
Sự sống được nối dài bằng những trái tim biết yêu thương. Có những người ra đi, nhưng nhịp sống của họ vẫn đang đập trong một ai đó. Và những đứa trẻ may mắn được ở lại, chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ hy vọng cho các em, để những nghĩa cử cao đẹp của sự hiến tặng tiếp tục sáng mãi và nhân rộng trong cộng đồng.
PHƯƠNG MAI - VIỆT TRUNG - QUỐC KHANH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/hien-tang-nhan-dao-di-nguyen-cao-ca-noi-tiep-cuoc-song-222250703152909024.htm