Tháng 8 vừa qua, tại dãy Alps (Thụy Sĩ), Peter Salzmann đã thực hiện một màn trình diễn phi thường. Xuất phát từ vách đá "Ecstasy Board" ở độ cao 3.713 mét, anh lao xuống thung lũng, bay quãng đường hơn 2.000 mét trong bộ đồ wingsuit được thiết kế riêng. Với tốc độ kỷ lục, anh đã vượt qua kỷ lục cũ thêm 7 km/h.

Để đảm bảo độ chính xác, một thiết bị định vị được tích hợp vào bộ đồ wingsuit, kết hợp với súng radar để ghi lại dữ liệu. Salzmann đã hợp tác với các nhà sản xuất để phát triển nhiều bộ đồ thử nghiệm và sử dụng mũ bảo hiểm khí động học đặc biệt. Sau 20 giây lao xuống, anh đã đạt tốc độ cực đại và duy trì trên 340 km/h trong suốt 7 giây.


Kỷ lục của Salzmann không chỉ là chiến thắng của một cá nhân mà còn là chiến thắng của con người trước công nghệ. Chiếc drone FPV, được phát triển để theo kịp các tay đua F1, đã phải hoạt động hết công suất để cố gắng bắt kịp vận tốc kinh hoàng của anh. Toàn bộ hành trình bay được ghi hình bởi Ralph Hogenbirk, nhà sáng lập Dutch Drone Gods, với chiếc drone do chính anh phát triển.

Peter Salzmann chia sẻ: "Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc đứng ở điểm xuất phát, khi tôi chờ chiếc drone và rồi nó bay lên, dừng lại ngay bên cạnh tôi. Tôi nhìn nó và biết rằng chỉ trong khoảng mười giây nữa thôi, chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc đua. Cảm giác đó thật tuyệt vời".
Kỷ lục này của Peter Salzmann không chỉ khẳng định tinh thần thép và thể lực phi thường của anh mà còn mở ra một chương mới cho môn thể thao wingsuit flying, hứa hẹn những giới hạn tốc độ mới sẽ được chinh phục trong tương lai.
Email:
Mã xác nhận: