Sau sự cố "mèo Kitty - gấu trúc đỏ", Pam đã chịu cùng hai chú Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương và ba Long vui chơi tại trung tâm thương mại.

Pam thích thu đi chơi cùng gia đình
Tại đây, bé Pam và gia đình được trải nghiệm những hoạt động thú vị của một khu vui chơi tổng hợp thiên về vận động thể chất. Những trò chơi không chỉ khiến Pam thích thú mà cả các chú và ba Long cũng hòa mình vào không khí vui nhộn như được trở về tuổi thơ. Thậm chí, hai chú Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương còn ham chơi đến mức… quên luôn cả cháu gái.

Các chú và ba Long trở về tuổi thơ cùng Pam
Bước vào chuỗi hoạt động cùng nhiều bạn bè khác, Pam bỗng mất đi sự vui tươi ban đầu. Theo chia sẻ của chương trình, Pam đang trong giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên 3". Điều này khiến tâm lý bé trở nên nhạy cảm, đặc biệt khi phải làm quen với môi trường mới. Pam chỉ muốn nép mình trong vòng tay ba mẹ. Việc thích nghi, hòa nhập trở nên khó khăn và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bé sau này. Do đó, ba Long, mẹ Salim cùng những người thân sẽ phải đồng hành cùng Pam trong giai đoạn quan trọng này.

Pam tỏ ra thiếu tự tin khi tiếp xúc với những người lạ
Trước tình cảm và sự kiên nhẫn của mọi người, Pam dần mở lòng và tham gia các hoạt động. Bé đã nở nụ cười trước những trò đùa của chú Ninh khi tiếp nhận thử thách "trồng cây chuối". Tuy nhiên, đến lượt ba Long thực hiện thử thách, Pam không ngừng gào khóc. Một phần có thể do bé nhõng nhẽo, không muốn rời xa ba, phần khác cũng có thể vì lo lắng cho ba Long khi thấy ba làm hành động nguy hiểm.

Pam mỉm cười trước tài năng của ba Long
Thế nhưng, càng thấy Pam khóc, ba Long lại càng quyết tâm hoàn thành thử thách. Sự kiên định của ba khiến Pam bất lực chỉ còn biết nhìn theo. Khi thấy ba Long ăn mừng chiến thắng, Pam cũng bật cười, tròn xoe mắt ngạc nhiên và tự hào trước "tài năng" của ba mình. Việc để Pam cảm thấy thoải mái cũng là cách để bé giảm bớt sự căng thẳng ở tuổi lên 3.
Email:
Mã xác nhận: