Khi Maryam Muhammed cột dây giày và bước vào sân tập bóng đá của trường Ilorin, không ai có thể hình dung cô gái 17 tuổi cảm thấy bức bối như thế nào dưới tấm khăn choàng hijab, cùng những ánh nhìn đầy chỉ trích của người qua đường trên suốt đoạn lối đến sân. Bởi đây là bang Kwara, miền trung Nigeria - nơi khuôn phép xã hội được quy định khắt khe bởi giáo lý Hồi giáo, nơi thể thao nữ vẫn chưa được cởi mở như ở miền nam đất nước. Maryam thường xuyên nghe những lời mắng mỏ mỗi khi đến học viện bóng đá nữ Model Queens.

Maryam Muhammed vượt định kiến để đến với bóng đá
Maryam Muhammed chia sẻ: “Con gái sẽ không làm được trò trống gì cả, họ bảo vậy. Họ nói con gái phải ở trong nhà, làm việc nhà, hay đi học nghề tay chân. Không thể chạy nhảy trên sân bóng được".
Mẹ của Maryam, bà Kehinde Muhammed (mẹ của Maryam) thường xuyên nghe những lời chê bai, trách cứ khi bà đồng ý cho con gái chơi bóng. Nhưng bà hoàn toàn ủng hộ, thậm chí còn tự tay chọn vải và may khăn trùm cho phù hợp với bộ đồ thi đấu của con gái. Bằng tất cả sự yêu thương, bà Kehinde Muhammed bày tỏ: “Rất nhiều người ngăn cản. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của các con. Tôi ủng hộ nó, và cầu nguyện cho nó luôn gặp những điều tốt đẹp”.

Bà Kehinde hết lòng đồng hành cùng con gái
Huấn luyện viên của Model Queens - ông Muyhideen Abdulwahab, là người rất tâm huyết trong việc thay đổi định kiến, nói: “Chúng tôi đến tận nhà gặp gỡ cha mẹ, thuyết phục từng người cho con gái ra sân, rằng các em vẫn có thể trùm khăn khi thi đấu. Nhưng một số người vẫn từ chối”.

HLV Muyhideen Abdulwahab nỗ lực thay đổi định kiến về bóng đá nữ ở địa phương
Ngoài Maryam, Bashirat Omotosho - 19 tuổi cũng đam mê bóng đá, nhưng không thể đến sân thường xuyên vì phải ở nhà phụ mẹ mưu sinh. Mỗi khi đội chạy ngang qua, cô chỉ biết nhìn theo đầy tiếc nuối. Bashirat Omotosho nói trong luyến tiếc: “Đội tập vào buổi sáng, nhưng em phải ra bán phụ mẹ kiếm tiền. Em không thể để mẹ làm một mình, nên dù rất muốn đi tập, em cũng không thể”.

Bashirat Omotosho vì mưu sinh nên không thể luyện tập thường xuyên
Ban đầu, bà Titilayo Omotosho (mẹ của Bashirat) không thích con gái chơi bóng. Nhưng rồi bà cùng chồng cũng thay đổi khi chứng kiến Asisat Oshoala, ngôi sao bóng đá nữ Nigeria, sáu lần được vinh danh là cầu thủ nữ châu Phi xuất sắc nhất năm.
Cuối tháng 8 vừa qua, Maryam mang băng đội trưởng của Model Queens trong trận chung kết giải trẻ. Dù đội thua, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cô vẫn mỉm cười, đập tay động viên đồng đội và cổ vũ họ nhận huy chương á quân. Nhưng sau đó, một mình trong phòng, cô không kìm được nước mắt vì thất bại. Dù vậy, sự ủng hộ của gia đình đã giúp cô vững vàng bước tiếp.
Trước sức mạnh tinh thần có được từ tình yêu của gia đình, Maryam Muhammed khẳng định: “Tôi thật sự yêu bóng đá. Tôi có niềm đam mê với nó. Khi cha mẹ ủng hộ tôi, thì chẳng có gì có thể ngăn cản được. Bóng đá là giấc mơ của tôi”.

Đối với các cô gái, sự ủng hộ của gia đình chính là sức mạnh
Email:
Mã xác nhận: