Sân vận động Thống Nhất những ngày cuối năm, không có tiếng hò reo náo nhiệt của những trận cầu đỉnh cao, đã chào đón những bước chân "vàng" trở về trong sự tĩnh lặng của thời gian. Những Nguyễn Văn Minh, Đỗ Khải, Võ Hoàng Bửu… họ về đây để sưởi ấm tình đồng đội khi xế chiều.

3 năm qua, sự đồng hành của đội bóng Cán bộ Công chức (CBCC) TP. Hồ Chí Minh đã biến cuộc hội ngộ này thành một "Cây mùa xuân" ấm áp, nơi những phần quà, những tấm bao lì xì gửi đi, nhận lại là nụ cười hạnh phúc của các bậc tiền bối.
Nhưng những "cây mùa xuân" ấy không chỉ nở hoa trên sân cỏ, 3 năm qua, hàng tỉ đồng từ các trận cầu của đội CBCC đã xuôi về những vùng thiên tai, đến với nhiều mảnh đời cơ cực trên khắp mọi miền Tổ quốc. Điều này đã tạo nên một hình ảnh đẹp về đội ngũ cán bộ vừa tận tụy với công việc, vừa hết lòng vì cộng đồng.
Với các cán bộ Thành phố, bóng đá còn là liệu pháp tinh thần, là sợi dây thắt chặt đoàn kết liên ngành để phục vụ nhân dân tốt hơn.
Mỗi trận cầu khép lại, nhưng những "cây mùa xuân" từ sân Thống Nhất vẫn cứ thế đơm hoa, mang theo hơi ấm lòng nhân ái lan tỏa khắp cộng đồng. Không chỉ là thể thao, đó còn là biểu tượng của sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm. Để sau mỗi tiếng còi mãn cuộc, những người cán bộ lại trở về với công việc thường nhật, tiếp tục phụng sự nhân dân bằng một trái tim khỏe mạnh và tâm hồn đầy lòng trắc ẩn.
Email:
Mã xác nhận: