Một số người dân chia sẻ: họ rất biết ơn vì gia đình họ đã sống sót sau vụ ném bom hạt nhân năm 1945. Đến nay, thảm họa vẫn gây ám ảnh và để lại vết thương về thể xác với nhiều người.
Mieko Nishimura - Người dân chia sẻ: ''Tôi hy vọng thảm kịch đó không bao giờ lặp lại. Tôi và con gái lúc nào cũng cầu mong cho thế giới hòa bình''.

Du khách thả đèn lồng tưởng niệm thảm họa hạt nhân Hiroshima
Barbra Vitt - Du khách bày tỏ: ''Những sự kiện này xảy ra giúp nhân loại nhận thức mạnh mẽ giá trị của hòa bình''.
Trước sự kiện thả đèn lồng, khoảng 55.000 người từ 120 quốc gia và khu vực đã tham dự lễ tưởng niệm được tổ chức vào sáng ngày 6/8 tại Công viên Hòa bình của thành phố.
Vụ ném bom Hiroshima năm 1945 đã phá hủy thành phố và giết chết 140.000 người. Ba ngày sau, quả bom thứ hai được thả xuống Nagasaki đã giết chết 70.000 người.
Email:
Mã xác nhận: