Từ ngày 13 đến ngày 20/12, tại Maii Art Gallery (số 72/7, đường Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh), nhà văn Nguyễn Anh Đào cùng 2 nữ họa sĩ Hoàng Duyên và Đỗ My tổ chức triển lãm “Hoa xuống phố”.
Dù cùng chung đề tài tĩnh vật là hoa nhưng 3 họa sĩ lại chọn thực hành hội họa với ba chất liệu khác nhau. Cả ba cùng gặp nhau ở sự nữ tính trong cách cảm về hoa, và cả một lớp tâm thức chung của người phụ nữ cao nguyên: dịu dàng mà không yếu, mộc mạc mà không đơn giản, tĩnh mà không lặng…
Nhà văn Nguyễn Anh Đào sinh năm 1981 tại Đắk Lắk. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH KHXH và NV - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2003, chị ở lại TP. Hồ Chí Minh làm việc. Thời gian này, Nguyễn Anh Đào tham gia vào đời sống văn chương và biên kịch của TP. Hồ Chí Minh đầy sôi nổi, ít nhiều tạo dựng được tên tuổi cho mình. Năm 2011, chị về lại quê nhà ở Đắk Lắk.
Tác phẩm "Chút mùa thu" (số 3) của nhà văn Nguyễn Anh Đào
Từ tập truyện ngắn đầu tay Ngày em làm người lớn (NXB Kim Đồng, 2007), sau đó, nhà văn Nguyễn Anh Đào có thêm 6 tác phẩm in riêng, gồm: Chỉ cần em biết khóc (NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2012); Tiếng đàn khuyết (NXB Lao động, 2015); Đom đóm lập lòe (NXB Văn học, 2016); Giếng hoang (NXB Hà Nội, 2016); Thà cứ một mình rồi quen (NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2017); Những hạt gạo xoay tròn (NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2019).
Tác phẩm "Nắng lên"
Năm 2019, trong một lần đưa con đến lớp học vẽ, chị đã xin cô giáo ở lại để học chung với con, và nhận ra sự thú vị từ những màu sắc.
Tác phẩm "Chút mùa thu" (số 8)
“Năm 2020, chỉ quanh quẩn ở nhà vì dịch COVID-19, không biết làm gì nên tôi lấy màu ra vẽ, giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn. May mắn, khi vẽ xong, tôi đăng lên Facebook và đều có người hỏi mua. Lúc đó tôi nhận ra, đây cũng có thể là công việc giúp mình có thêm thu nhập, lại được thỏa sức sáng tạo nên đam mê lúc nào không hay”, nhà văn Nguyễn Anh Đào chia sẻ.
Tác phẩm "Chút mùa thu" (số 5)
Trong các bức tranh của Nguyễn Anh Đào thường sử dụng sơn dầu với đề tài chủ yếu là về hoa lá, cỏ cây. Chị cho biết: “Tôi vẽ hoa, sắc màu tươi vui như chính cuộc sống nhẹ nhàng của mình ở núi. Không mang triết lý nào cả, tôi chỉ muốn gửi chút năng lượng tích cực đến người xem tranh rằng: bốn mùa hoa đều nở, thời tiết đẹp hay khắc nghiệt, mỗi loài hoa đều có sức sống của riêng mình, vươn lên và làm đẹp đất trời”.
Tác phẩm "Mùa hoa"
Tính đến nay, nhà văn Nguyễn Anh Đào đã vẽ được khoảng 500 tác phẩm sơn dầu, bán được hơn 400 tác phẩm trên khắp cả nước và cả bạn bè là kiều bào ở nước ngoài như Mỹ, Singapore, Rumani, Mexico, Đức…
Theo giám tuyển, họa sĩ Phan Trọng An, hoa trong tranh của Nguyễn Anh Đào không ồn ào, mảng màu dịu, những lớp pha sắc mỏng, nhịp cọ tiết chế và mềm. Tranh của chị đằm, yên, như một khoảng thở. Ở đó, người xem cảm nhận được “độ trong” của cảm xúc, của màu, điều mà sơn dầu khi được xử lý tinh tế có thể giữ lại như ánh sáng còn sót trên những cánh hoa sau cơn mưa.
Nguồn: Phụ nữ
Email:
Mã xác nhận: