Trước đây, chị Thùy Trang từng theo học tiếng Anh, học về phát triển cộng đồng. Trong thâm tâm, chị Thùy Trang luôn nghĩ bản thân sẽ đi làm về công tác xã hội chung chung, hoàn toàn không hề nghĩ gì đến sơ cấp cứu. Nhưng rồi tất cả thay đổi sau một buổi học về sơ cấp cứu với các chuyên gia người Úc, cách đây năm năm, khi Thùy Trang 35 tuổi. Câu đầu tiên các chuyên gia đặt ra là: Nếu người nhà, người thân bị ngưng tim, ngưng thở thì bạn có bao nhiêu phút để cấp cứu cho họ? Trước khi nghĩ đến chuyện trả lời, Thùy Trang đã... ngớ người ra, "tại sao lại hỏi như vậy?, vì cô vốn nghĩ, công việc sơ cấp cứu là của y bác sĩ.
Vì không ai trả lời được nên các chuyên gia bảo... đoán, và Thùy Trang lúc đó đã nhẩm tính như sau: nếu gọi xe cứu thương sẽ mất khoảng 30', mình sẽ "ăn gian" một chút và đáp án được chốt lại là 20'. Với đáp án này, Thùy Trang hoàn toàn bất ngờ khi các chuyên gia cho biết, bạn chỉ có 4' để sơ cứu, trước khi họ bị chết não. Qua buổi huấn luyện, Thùy Trang được tiếp cận với những thông tin chưa từng nghe, cô rất ngạc nhiên vì bản thân không biết gì về sơ cấp cứu, càng ngạc nhiên hơn vì mình cũng có thể cứu người. Chỉ sau 4 tiếng học, người học có thể nắm được những kĩ năng cơ bản trong sơ cấp cứu rồi.
Từ đây, Thùy Trang đã phá bỏ hoàn toàn sự ỷ lại, trông chờ vào bác sĩ và hệ thống bệnh viện, tận dụng và giúp mọi người tận dụng được khoảng thời gian vàng để sơ cấp cứu, giúp cứu chữa bệnh nhân. Tại cuộc trò chuyện với host Phương Trang, Thùy Trang cũng nhận định: việc học và rèn luyện kĩ năng sơ cấp cứu đòi hỏi cần được thực hành. Việc tự mày mò học qua sách, báo, các trang mạng vẫn chỉ dừng lại ở lý thuyết. Nếu không thực hành, khi gặp tình huống thực sự, bàn tay chưa quen việc cộng với những cảm xúc chi phối thực tế sẽ khiến người sơ cứu luống cuống, rất khó để thao tác đúng.
Email:
Mã xác nhận: