Tin tức - Hậu trường Thứ Ba 25/01/2022, 00:00

Nguyễn Hữu Lợi - "Hiệp sĩ bóng đêm" không đơn độc

Đan Quỳnh

Người ta thường ưu ái dành danh xưng "hiệp sĩ" để tôn vinh những cá nhân quên mình vì mọi người. Trong cuộc sống hàng ngày, những "hiệp sĩ" như thế vẫn song hành cùng chúng ta một cách đầy thầm lặng. Họ có thể là một nhân viên văn phòng, một anh công nhân hay một bạn sinh viên... Nguyễn Hữu Lợi, đội trưởng SOS 117 Đồng Nai là một trong số đó. Anh đã kể cho Khi tôi 20 những tháng ngày tuổi trẻ cặm cụi nhặt đinh ở QL51, bảo vệ tính mạng và thời gian của nhiều người dân đi qua tuyến đường này 

Khi ta 20 của Nguyễn Hữu Lợi là khi anh phải bất đắc dĩ trở thành "trụ cột" khi cha đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Ở tuổi đôi mươi, Lợi vừa đi làm vừa đi học và dùng thời gian rảnh của mình để... nhặt đinh trên quốc lộ. Anh chia sẻ, thời gian rảnh rỗi, anh không có điều kiện để vui chơi giải trí như những bạn bè đồng trang lứa. Chính vì vậy, anh chọn đi nhặt đinh để giúp người dân đỡ lâm vào cảnh khó khăn và nguy hiểm trên đường. Hành động nghĩa hiệp đó của Lợi đã bị bọn "đinh tặc" để ý và nhiều lần đe đọa anh. Đỉnh điểm là chúng dàn cảnh tai nạn để "cảnh cáo" chàng hiệp sĩ trẻ.

Những khó khăn đó không ngăn được Nguyễn Hữu Lợi, trái lại còn làm anh thêm quyết tâm với con đường mà mình đang đi. Sau 10 năm, anh không còn đơn thương độc mã với chiếc xe hút đinh tự chế nữa. Giờ đây anh đã có nhóm SOS 117 Đồng Nai với rất nhiều anh em sát cánh bên cạnh mình. Các chàng trai không ngại khó khăn, đêm tối, luôn có mặt kịp thời để cấp cứu những nạn nhân tai nạn trong đêm hay giúp những người dân chẳng may hư xe hay bị cướp...

Bản lĩnh là thế, nhưng khi nhắc đến gia đình, Nguyễn Hữu Lợi lại không ngừng rơi nước mắt. Thương mẹ vất vả vì con, lo lắng cho an nguy của con suốt 10 năm qua. Nhớ cha, tiếc nuối vì không còn cơ hội ở bên cha. Anh luôn gửi gắm mong mỏi đến bạn bè xung quanh, hãy trân trọng gia đình, yêu thương cha mẹ ngay khi còn có thể, để không phải hối tiếc khi biến cố có lỡ xảy ra...

Phút giây xúc động của anh Nguyễn Hữu Lợi

Không ngừng nỗ lực, Nguyễn Hữu Lợi đang hoàn tất chương trình đại học, chuyên ngành Luật. Anh mong ước mình sẽ sớm trở thành một luật sư để có thể tiếp tục bảo vệ cho những người dân đang gặp thiệt thòi. Chúc cho ước mong của anh sẽ sớm hoàn thành!

Khi ta 20, 21g55 thứ năm hàng tuần trên HTV7.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Thị trường ngày 1/11/2025: Vàng đồng loạt tăng mạnh, xăng dầu tăng nhẹ

Thị trường ngày 1/11/2025: Vàng đồng loạt tăng mạnh, xăng dầu tăng nhẹ

Kinh tế 08:56 01/11/2025

(HTV) - Giá vàng trong nước ngày 1/11 tăng mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn, nhiều thương hiệu vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng. Trái lại, giá vàng thế giới giảm, trong khi giá dầu và xăng trong nước tăng nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh là thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực điện ảnh

TP. Hồ Chí Minh là thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực điện ảnh

Văn hóa - Giải trí 09:24 01/11/2025

(HTV) – UNESCO chính thức ghi danh TP. Hồ Chí Minh là Thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực điện ảnh, mở ra cơ hội khẳng định vị thế trung tâm văn hóa – sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Vòng 8 V-League: CLB Công an TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng tiếp đón Hải Phòng

Vòng 8 V-League: CLB Công an TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng tiếp đón Hải Phòng

Thể thao 12:54 01/11/2025

Sau hai trận liên tiếp không thể ghi bàn, CLB Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ có cuộc tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân nhà ở vòng 8 V-League 1 2025 – 2026. Người hâm mộ đang kỳ vọng vào sự bứt phá của các tiền đạo chủ chốt như Tiến Linh và "làn gió mới" Lee Williams, cầu thủ Việt kiều Anh vừa gia nhập đội bóng.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh ngày 2/11/2025: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông

Đời sống 19:04 01/11/2025

(HTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 2/11/2025, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm