
Anh Nguyễn Quang Hùng (áo vàng) và Phan Mạnh Tân tại giải việt dã
Họ là Nguyễn Quang Hùng và Phan Mạnh Tân, cùng đến từ tỉnh Tây Ninh. Tại giải Việt dã TP. Hồ Chí Minh Chào năm mới 2026, anh Hùng đăng ký cự ly 10km, còn 5km là cự ly mà anh Tân thử sức. Giữa hàng vạn runner, hình ảnh 2 vận động viên đặc biệt, chạy bằng xe lăn thật xúc động.
Ở vạch đích, họ không phải là những người nhanh nhất, nhưng bằng nỗ lực tuyệt vời họ đã hoàn thành mục tiêu bản thân: pace 5 với anh Hùng và pace 7 với anh Tân.

Sự xuất hiện của 2 vận động viên đặc biệt đã mang đến nguồn cảm hứng cho giải chạy
Số phận khiến họ mất đi đôi chân, nhưng ý chí quyết định cuộc sống của họ. Sức khỏe, niềm vui, sự lạc quan mà anh Hùng và anh Tân có được thông qua các giải chạy, quả thật là nguồn cảm hứng bất tận không chỉ với những người khuyết tật… mà còn cho tất cả chúng ta.
Anh Phan Mạnh Tân chia sẻ: "Mình chỉ muốn truyền cảm hứng đối với những bạn khuyết tật khác là hãy bước ra vỏ ốc của chính mình, những vận động viên bình thường vẫn chào đón mình và mình vẫn tham gia ngày hội việt dã hay marathon này kia, không có gì mà phải ngại ngần hết".
Email:
Mã xác nhận: