Long Nhi Đường được chính thức thành lập cách đây 15 năm, do chính tay anh Lê Văn Nam gầy dựng. Sinh ra và lớn lên trong cảnh khó khăn, phải nghỉ học sớm để mưu sinh, hơn ai hết, anh hiểu được những vất vả, những thiệt thòi của các em nhỏ đồng cảnh ngộ. Chính vì thế, trong lòng anh luôn ấp ủ mơ ước tạo nên một mái nhà, nơi các em nhỏ có thể đùm bọc, cưu mang lẫn nhau và tìm được một kế sinh nhai để tự nuôi sống bản thân.

Anh Lê Văn Nam - Người sáng lập đoàn lân Long Nhi Đường
Long Nhi Đường có nghĩa là chú rồng nhỏ. Đó là niềm hy vọng mà anh Nam dành cho những "đứa con" của mình, mong các em sẽ vượt qua những khó khăn của bản thân, bay cao, bay xa như những chú rồng.

Các con là niềm vui, động lực của "ba Nam"
Chia sẻ cùng chương trình Người chung quanh ta, anh Lê Văn Nam cho biết ngày còn nhỏ, anh rất ham học và học khá giỏi. Nhưng vì muốn san sẻ khó khăn cho gia đình, tạo cơ hội đi học cho các em, anh đành phải sớm từ bỏ việc học. Chính vì vậy, khi trở thành người dìu dắt, đỡ đầu cho các em nhỏ ở Long Nhi Đường, anh luôn đặt việc học của các em lên hàng đầu. Với "ba Nam", ngoài việc tập luyện múa lân, thời gian còn lại của các con là học tập, đặc biệt là ngoại ngữ.
Để có thể chắp cánh cho ước mơ của các em, anh Nam đã phải tìm nhiều cách để kiếm tiền, nuôi đoàn lân, nuôi các em. Có những thời điểm khó khăn, cha con anh phải chắt chiu từng ổ bánh mì, nhưng tình thương dành cho các con trong lòng người cha không huyết thống ấy vẫn luôn đầy tràn...
Người chung quanh ta - 20g45 thứ Sáu hàng tuần trên HTV9.
Email:
Mã xác nhận: