NSND Phi Vũ đến với xiếc từ năm 15 tuổi, theo lời gọi từ người anh trai. Lúc đó, trong lòng chàng thiếu niên xứ Huế vẫn còn nhiều đắn đo, bởi ông là con út trong gia đình, vẫn còn trách nhiệm với mẹ cha. Tuy nhiên, niềm đam mê và tò mò đã thôi thúc chàng trai Phi Vũ lên đường vào Nam và gắn bó với nghệ thuật xiếc ngót nghét nửa thế kỷ.

NSND Phi Vũ và màu áo nổi bật thân thuộc với khán giả
Ông chia sẻ cùng chương trình Người chung quanh ta rằng, làm nghề xiếc là phải đối mặt với nhiều rủi ro, đôi khi đe dọa đến tính mạng. Nhưng với người nghệ sĩ xiếc, được cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn đẹp mắt, tự bao giờ đã thành một sứ mệnh. Thậm chí cả khi biến cố gia đình ập đến, họ vẫn phải giữ sự điềm tĩnh, không chỉ bởi sự an toàn của bản thân mà còn của cả người bạn diễn.
Cũng trong chương trình, NSND Phi Vũ đã bật mí cùng người dẫn chuyện Nguyễn Văn Chung rằng chính nghề xiếc đã se duyên cho ông đến với bà xã, nghệ sĩ xiếc Ngọc Hương. Bà chính là con gái của bà "bầu" Nguyễn Thị Lan, chủ đoàn xiếc Độc Lập - mái nhà chung đầu tiên của nghệ sĩ Phi Vũ. Có thể nói nghề xiếc không chỉ mang đến cho ông một sự nghiệp, mà còn mang đến cho ông mái ấm gia đình suốt gần 40 năm qua.

NSND Phi Vũ luôn lạc quan dù nghệ thuật xiếc đã đi qua nhiều bước thăng trầm
Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang trở thành một trong những trụ cột phát triển mới của Việt Nam, nghệ thuật biểu diễn cũng đứng trước yêu cầu tự đổi mới để thích ứng với thị hiếu khán giả. Và nghệ thuật xiếc cũng không nằm ngoài dòng chảy đó. Thành công của vở diễn Vùng đất kỳ bí trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho hướng đi này. Đó cũng là cơ sở để NSND Phi Vũ tin tưởng vào tương lai của xiếc TP. Hồ Chí Minh nói riêng và xiếc Việt Nam nói chung.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được thử sức với bộ môn mà mình yêu thích thuở thiếu thời
Người chung quanh ta - 20g45 thứ Sáu hàng tuần trên HTV9. Mời quý khán giả đón theo dõi!
Email:
Mã xác nhận: