
Ẩn mình giữa dãy núi Alpujarras ở miền Nam Tây Ban Nha, ngôi làng Soportújar những ngày này trở thành điểm đến hút khách nhờ không khí huyền bí đặc trưng mùa Halloween
Ngay từ cổng làng, du khách đã bắt gặp chiếc mũ phù thủy khổng lồ và tượng Baba Yaga nhân vật nổi tiếng trong thần thoại Slav, mở ra hành trình khám phá thế giới huyền ảo giữa đời thực.



Khung cảnh trang trí trong làng mang đậm màu sắc huyền bí
Những con ngõ nhỏ lát đá uốn lượn dẫn lối qua hàng loạt góc chụp ảnh độc đáo: chổi bay, chiếc vạc sôi, ngôi nhà của Baba Yaga, đài phun nước hình rồng, mèo đen hay nhện khổng lồ. Không chỉ là không gian tái hiện truyền thuyết, Soportújar còn mang đến cho du khách cảm giác vừa rùng rợn, vừa vui nhộn một trải nghiệm đậm chất Halloween giữa lòng Châu Âu.

Thị trưởng Manuel Romero cho biết, trước kia danh xưng “làng phù thủy” từng mang ý nghĩa tiêu cực
Song từ năm 2007, người dân đã biến điều đó thành biểu tượng tích cực để khẳng định bản sắc địa phương và phát triển du lịch. “Chúng tôi muốn Soportújar được biết đến như một nơi kỳ bí nhưng thân thiện, nơi câu chuyện dân gian được kể lại bằng cách hiện đại”, ông nói.
Với cách khai thác thông minh, làng phù thủy nay đón khoảng 400.000 lượt khách mỗi năm, giúp hơn 30 cơ sở dịch vụ và cửa hàng lưu niệm phát triển mạnh. Du khách Alejandra hào hứng cho biết: “Những con hẻm nhỏ, quán bar ẩn mình, cây xanh cùng biểu tượng phù thủy khiến Soportújar vừa đẹp, vừa vui nhộn rất đáng để ghé thăm”.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: