Ngoại toàn ăn cơm với muối thôi!
Đó là chia sẻ của em Trần Ngọc Lý (2008), học sinh lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ngọc Lý là đứa trẻ chịu nhiều sự thiệt thòi khi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Năm 2015, cha em bị bệnh nặng rồi qua đời. Sự ra đi đột ngột của cha khiến mẹ em bị sốc tâm lý, dần rơi vào u uất, trầm cảm đến năm 2021 thì bệnh mất.
Từ đó, Ngọc Lý và anh trai Trần Hữu Nghĩa (2006) sống trong sự chăm sóc của bà ngoại Huỳnh Thị Mai (1961). Vì gia đình quá vất vả nên anh của Ngọc Lý - em Trần Hữu Nghĩa phải nghỉ học từ năm lớp 8. Đến nay, Nghĩa vẫn không có công việc ổn định. Nghĩa làm công việc tự do, từng đi phụ bếp, hàn sắt thép... nhưng không có việc nào lâu dài. Em luôn mong muốn có một việc làm ổn định để đỡ đần bà, kiếm tiền nuôi em ăn học.
Ngoại Mai bán vé số nuôi cháu
Để nuôi cháu, bà Mai kiếm tiền bằng việc bán vé số. Mỗi ngày, bà phải dậy từ sớm, đi khắp các con đường ở TP Cần Thơ để bán, kiếm được khoảng hơn 100.000 đồng. Bà Mai chia sẻ, đi bán vé số rất cực nên bà không muốn các cháu khổ giống mình.
"Với tôi thì lo cho hai đứa cháu đủ ăn là được rồi, tôi nhịn cũng được. Không có tiền thì tôi nhịn, cũng không dám mua thiếu ai vì biết không trả được. Tôi chỉ sợ mình bệnh rồi cháu lại bơ vơ lần nữa", bà Mai nói.
Niềm tự hào của bà là Ngọc Lý học rất giỏi, đạt thành tích tốt trong nhiều năm liền. Đặc biệt, hiện em đang nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý của trường và vừa đạt Giải ba trong Kỳ thi Học sinh giỏi TP Cần Thơ. Chính những thành tích này đã tạo động lực để bà Mai cố gắng làm lụng kiếm tiền nuôi cháu.
Ngọc Lý khóc nức nở vì lo cho sức khoẻ của Ngoại
Ngọc Lý ước mơ sau này sẽ có cơ hội theo học ngành Ngôn ngữ Anh. Hiện tại, gia đình em thuộc diện cận nghèo, ngôi nhà đang ở là do các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng. Bà ngoại, người chăm lo cho hai anh em, chỉ mong có đủ sức khỏe và điều kiện để lo cho Lý học hành đến nơi đến chốn.
Trong chương trình, Ngọc Lý không kìm được xúc động, bật khóc nức nở khi chia sẻ nỗi lo lắng cho sức khỏe của bà: "Con muốn bà ngoại dựa vào con và anh hai nhiều hơn, đừng giấu khó khăn mà âm thầm chịu đựng một mình nữa. Ngoại lúc nào cũng nhường đồ ăn cho con với anh hai, ngoại toàn ăn cơm với muối thôi. Con sợ một ngày nào đó... sẽ không còn bà ngoại bên cạnh nữa".
Các nghệ sĩ chia sẻ với em Lý và bà ngoại
MC Dương Hồng Phúc nghẹn ngào khi nghe Ngọc Lý chia sẻ ước mơ giản dị: được cùng cha mẹ, bà ngoại và anh hai quây quần bên mâm cơm gia đình, điều mà em biết sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa. Nam MC không kìm được nước mắt trước sự hy sinh lặng thầm của bà Mai, người phụ nữ cả đời tảo tần. Bà đã chăm lo cho con đến khi con mất, nay lại tiếp tục gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng các cháu.
Ca sĩ JSOL cũng bày tỏ sự xúc động trước sự hi sinh của bà Mai dành cho các cháu. Đồng thời, anh cảm thấy thương Ngọc Lý vì sự hiểu chuyện của em, cảm phục vì ý chí vươn lên của cô bé dù thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng em vẫn nỗ lực học tập hướng đến tương lai tươi sáng.
Đặc biệt, khi biết Ngọc Lý có niềm đam mê với âm nhạc, thích chơi đàn piano, JSOL quyết định sẽ cùng HURRYKNG tặng cho em một chiếc đàn. Hai khách mời mong muốn món quà nhỏ của mình sẽ góp phần làm cho cuộc sống của Ngọc Lý thêm nhiều niềm vui hơn.
"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: